Man Utd thua thảm đội bóng hạng Nhất, HLV Solskjaer vẫn nói điều bất ngờ

GD&TĐ - Đội bóng của HLV Solskjaer đã có khởi đầu suôn sẻ khi tiền vệ Jesse Lingard mở tỷ số, nhưng Man Utd vẫn thua ngược QPR 2-4.

Lingard mở tỷ số nhưng Man Utd vẫn thua đậm QPR.
Lingard mở tỷ số nhưng Man Utd vẫn thua đậm QPR.

Man Utd có trận giao hữu thứ hai trước thềm mùa giải và đối thủ của họ là QPR. Hôm 18/7, "Quỷ đỏ" đã đánh bại Derby County - đội bóng được dẫn dắt bởi cựu tiền đạo Wayne Rooney - với tỷ số 2-1 nhờ công bộ đôi cầu thủ trẻ Tahith Chong, Facundo Pellistri.

Ở trận đấu này, HLV Solskjaer bố trí Lingard, Greenwood và tài năng trẻ Pellistri đá chính ngay từ đầu. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Greenwood chọc khe cho Pellistri từ giữa sân và tài năng trẻ của MU có pha chạm bóng dường nhu bị lỗi nhưng vô tình lại thành đường kiến tạo giúp Lingard thuận lợi băng xuống, hạ gục thủ thành Dieng của QPR để mở tỉ số.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang với "Quỷ đỏ" khi đội chủ nhà nhanh chóng có bàn gỡ hòa chỉ sau đó 4 phút. Người lập công của QPR là Charlie Austin, cầu thủ cũ của Southampton.

Sang đến hiệp hai, Solskjaer thực hiện nhiều sự thay đổi người để thử nghiệm. Tuy nhiên, điều đó lại tạo nên những cú sốc liên tiếp. Đầu tiên là pha làm bàn của tiền đạo vào sân thay người bên phía QPR, Lyndon Dykes ở phút 53. Hàng thủ của MU quá lỏng lẻo và để tiền đạo đối phương dứt điểm trong tư thế thoải mái. 

Tinh thần lên cao, QPR đá như lên đồng sau khi dẫn 2-1. Phút 58, Moses Odubajo đột phá từ cánh phải vào trung lộ, vượt qua Pereira rồi sút xa uy lực khiến Lee Grant không thể cản phá.

Ngày thi đấu thăng hoa của đội chủ sân Loftus Road khép lại ở phút 59, khi Dykes dễ dàng vượt qua Brandon Williams, rồi dứt điểm qua hai chân Tuanzebe, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 4-1

Nỗ lực của các cầu thủ trẻ của MU chỉ là bàn rút ngắn tỷ số của Elanga. Chung cuộc, MU thua sốc 2-4 trước QPR trong ngày Solskjaer gia hạn hợp đồng với CLB.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Sky Sports sau thất bại trước QPR, HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra không mấy bận tâm đến kết quả trận đấu. 

Nhà cầm quân người Na Uy dành nhiều thời gian nói về "bom tấn" Jadon Sancho, tân binh trị giá 73 triệu bảng mà MU vừa chiêu mộ từ Dormund.

"Với Sancho, chúng tôi hy vọng rằng mình đã sở hữu một trong những chân sút xuất sắc nhất người Anh trong vòng 10 hoặc 12 năm tới. Chúng tôi đã có Marcus (Rashford) 23 tuổi. Chúng tôi cũng đã có Mason (Greenwood), một chàng trai trẻ tài năng.

Chúng tôi đã sở hữu một dàn cầu thủ cốt lõi người Anh. Bên cạnh đó là kinh nghiệm khi Edinson (Cavani), Anthony (Martial), Bruno (Fernandes) hay Jesse (Lingard) trở lại. Bởi thế, tôi nghĩ rằng tuyến trên của đội bóng đang thực sự tốt”, Solskjaer nói.

Man Utd còn đá ba trận giao hữu nữa, gặp Brentford ngày 28/7, Preston 31/7, Everton 7/8. Thầy trò Solskjaer sẽ khởi đầu mùa 2021-2022 khi tiếp Leeds ở vòng một Ngoại hạng Anh ngày 14/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.