Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man Utd có cản nổi Man City?

Man Utd vẫn kiên trì bám đuổi Man City, nhưng rất khó để thầy trò Ole Solskjaer thu hẹp cách biệt khi đối thủ thi đấu quá ổn định.

Cả ba đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh là Manchester City, Manchester United và Leicester City đều thắng ở vòng 25. Tuy nhiên, các chiến thắng của diễn ra theo các cách khác nhau, phản ánh đúng thực lực của các CLB đang đua vô địch tính đến thời điểm này.

Man City quá mạnh 

Chuỗi trận toàn thắng của Man City được nối dài lên con số 19 sau khi đội bóng của HLV Pep Guardiola đánh bại Arsenal 1-0. Tính riêng Ngoại hạng Anh, Man City đã thắng 13 trận liên tiếp. Trên toàn cõi châu Âu hiện tại, không đội nào có chuỗi thắng liên tiếp và thi đấu ổn định như nửa xanh thành Manchester.

Man City hạ gục Arsenal.
Man City hạ gục Arsenal. 

Chiến thắng trước Arsenal, dẫu không hoành tráng về mặt tỷ số, nhưng cho thấy đẳng cấp của Man City. Raheem Sterling cùng các đồng đội phô diễn sức mạnh khi đánh phủ đầu đối thủ, dẫn bàn nhờ tình huống phối hợp nhuần nhuyễn, chuẩn xác giữa Ruben Dias, Riyad Mahrez và Sterling. 

Có bàn dẫn trước, Man City nhàn nhã kiểm soát bóng, dập tắt ý đồ phản công của Arsenal. Đội bóng của Guardiola cầm bóng tới 80%, chuyền liên tục trên khắp mặt sân.

Trong 20% thời lượng ít ỏi còn lại, Arsenal chỉ tổ chức được hai đợt phản công nguy hiểm trong hiệp 1, song cũng không gây khó khăn cho thủ môn Ederson khi hàng thủ Man City hóa giải tất cả.

Điểm đáng sợ của Man City nằm ở khả năng làm chủ thế trận, điều tiết nhịp độ chơi. Khi muốn tăng tốc, đội chủ sân Etihad lập tức có cơ hội, như tình huống Ilkay Gundogan hay Kevin de Bruyne dứt điểm nguy hiểm. Khi Man City hạ tốc, Arsenal không thể làm gì. 

Rất ít thời điểm ở trận đại chiến này, Arsenal cho thấy tiềm năng gỡ hòa, bởi đội bóng của Mikel Arteta còn không có bóng để chơi.

Man City không cho đối thủ chơi bóng đúng nghĩa.
Man City không cho đối thủ chơi bóng đúng nghĩa. 

Dù xoay tua lực lượng khi để Gabriel Jesus, Rodri nghỉ ngơi, bố trí đội hình mới với De Bruyne đá tiền đạo ảo, nhưng Man City vẫn nhuần nhuyễn và lợi hại. Những phút cuối trận, Arsenal không thể tấn công dù rất muốn đẩy cao.

Tỷ số 1-0 mong manh, nhưng cho thấy sự thống trị tuyệt đối của Man City. Đội bóng của Guardiola không cố gắng thắng đậm, mà thắng vừa đủ để giữ sức. Chênh lệch giữa đôi bên chỉ là một bàn, nhưng đối thủ của Man City không có cơ hội được chơi bóng đúng nghĩa, chưa nói đến việc tổ chức tấn công để xé lưới Ederson. 

19 trận đã qua, Man Utd, Chelsea, Liverpool hay Tottenham đều nằm dưới gót giầy tàn bạo của Man City. Nếu cứ đá với phong độ này, Man City sẽ sớm vô địch Ngoại hạng Anh. 

Man Utd le lói hy vọng 

Ít giờ sau chiến thắng của Man City, Man Utd đánh bại Newcastle United 3-1. Song, chiến thắng của Quỷ đỏ khó khăn và chật vật hơn nhiều. Bruno Fernandes cùng đồng đội để Newcastle cầm chân 1-1 trong hiệp 1 và đối diện với nhiều pha hãm thành của đối thủ.

Khác biệt chỉ đến sau giờ nghỉ nhờ một pha phối hợp có nét hiếm hoi (giữa Nemanja Matic và Daniel James), cùng khoảnh khắc tinh quái của Marcus Rashford. Man Utd thắng nhờ sự trội hơn của các cá nhân, thay vì một thế trận áp đảo dẫu Newcastle là một trong những đội đá sân khách tồi nhất giải.

Bruno ghi bàn thứ 15 ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Bruno ghi bàn thứ 15 ở Ngoại hạng Anh mùa này. 

Trước chiến thắng có được đêm qua, Man Utd chỉ thắng 1/5 trận gần nhất trước đó ở Ngoại hạng Anh, giành 6/15 điểm tối đa. Sự chùng xuống của Quỷ đỏ tạo tiền đề cho Man City bứt lên. Nhưng ngay ở những chiến thắng, Man Utd cũng không cho thấy sự thuyết phục.

Bruno vẫn chơi rất ấn tượng khi đặt dấu giầy vào bàn thắng thứ 25 của Man Utd sau 25 vòng, song Quỷ đỏ đang không có đội hình đồng đều. Đội bóng của Solskjaer phụ thuộc vào cảm hứng của Bruno, Rashford, hơn là có một tập thể mạnh và lối chơi rõ ràng. Khi đối diện với mật độ thi đấu dày và trụ cột xuống phong độ, Man Utd cũng "mất nhiệt".

Man Utd có thể thắng Man City tới 3 lần ở mùa giải trước, nhưng so với đối thủ, Quỷ đỏ vẫn thiếu sót nhiều thứ. Đó là tuyến phòng ngự bất ổn (thủng lưới 5/7 trận gần nhất), tuyến giữa thiếu sáng tạo cùng lực lượng dự bị không tốt.

Bảng xếp hạng vòng 25 Ngoại hạng Anh.
Bảng xếp hạng vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Man City xáo trộn đội hình rất nhiều, vẫn toàn thắng 13 trận vừa qua ở Ngoại hạng Anh. Khó đòi hỏi điều tương tự ở Man Utd hay Leicester City - đội cũng đang có phong độ rất cao.

Khoảng cách 10 điểm không phải là bất khả thi để san lấp khi mùa giải vẫn còn 13 vòng. Tuy nhiên, nhìn vào thực lực, đẳng cấp, phong độ của Man City đối chiếu với sự mong manh của Man Utd và non nớt của Leicester, không dễ để cuộc đua vô địch mùa này có một ngã rẽ mới. 

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ