Chelsea khởi đầu thuận lợi, Man Utd thua sốc dù Ronaldo ghi bàn, Barca thảm bại

GD&TĐ -Chelsea khởi đầu suôn sẻ trên hành trình bảo vệ ngôi vương Champions League khi đánh bại Zenit 1-0 nhờ pha lập công của Romelu Lukaku hôm 15/9.

Ronaldo mở tỷ số cho Man Utd nhưng đội nhà vẫn thua ngược.
Ronaldo mở tỷ số cho Man Utd nhưng đội nhà vẫn thua ngược.

Ngôi sao người Bỉ định đoạt số phận trận đấu từ một tình huống đánh biên, lật cánh đánh đầu kiểu Anh truyền thống.

Đội trưởng Cesar Azpilicueta thoát xuống bên biên phải rồi lật vào cấm địa, để Lukaku phát huy triệt để ưu thế về thể hình, khi bật cao hơn cặp trung vệ Zenit, đánh đầu hạ thủ môn Stanislav Kritsyuk.

Lukaku trong pha không chiến ghi bàn ấn định thắng lợi cho Chelsea trước Zenit.
Lukaku trong pha không chiến ghi bàn ấn định thắng lợi cho Chelsea trước Zenit.

Đây là đường chuyền tốt nhất mà Lukaku nhận được từ đầu trận và anh đã tận dụng triệt để cơ hội có được giúp đương kim vô địch Chelsea có khởi đầu suôn sẻ trên hành trình bảo vệ ngôi vương Champions League.

Nhưng ngôi đầu bảng H tạm thời thuộc về Juventus, đội thắng chủ nhà Malmo 3-0 ở trận đấu cùng giờ, nhờ các pha lập công của Alex Sandro, Paulo Dybala và Alvaro Morata.

Chiến thắng trước Malmo ở Champions League có thể coi là cú hích cho “Bà đầm già” khi họ mới kiếm 1 điểm sau 3 trận tại Serie A. Đây cũng là thắng lợi đầu tay của HLV Max Allegri, kể từ khi trở lại dẫn dắt Juventus hè 2021.

Cú sốc nhất trong loạt trận mở màn vòng bảng Champions League đêm qua và rạng sáng nay có thể kể đến thất bại 1-2 của Man Utd trước Young Boys.

Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer có khởi đầu như mơ khi Cristiano Ronaldo mở tỷ số ở ngay phút thứ 13.

Bruno Fernandes có đường chuyền má ngoài đẳng cấp, bóng vượt qua toàn bộ hàng thủ Young Boys để Ronaldo sút một chạm thành bàn. Đó là bàn thứ 3 chỉ trong 2 trận của CR7 từ khi trở lại Man Utd.

Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang với Man Utd. Phải đá trên mặt cỏ nhân tạo của sân Wankdorf, các cầu thủ Man Utd liên tục xử lý lỗi. Bên cạnh đó là lối đá đeo bám giàu thể lực của Young Boys.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi hiệp một còn 15 phút. Aaron Wan-Bissaka ham bóng và giẫm lên cổ chân Martins Pereira trong pha tranh chấp ở phần sân của Young Boys. Hậu vệ Man Utd nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy đội khách vào thế thiếu người.

Tận dụng cơ hội đó, đội bóng Thụy Sĩ vùng lên và họ được nếm quả ngọt với bàn quân bình tỷ số của Moumi Ngamaleu ở phút 66.

Bi kịch xảy ra với “Quỷ đỏ” khi Jesse Lingard, người vào thay Ronaldo, phạm sai lầm tai hại. Anh lùi sâu nhận bóng từ sân nhà nhưng chuyền về bất cẩn, để Siebatcheu đoạt được bóng và thoát xuống đánh bại thủ thành De Gea, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Young Boys ở phút 90+5.

Harry Maguire động viên Jesse Lingard sau trận thua ngược Young Boys 1-2.
Harry Maguire động viên Jesse Lingard sau trận thua ngược Young Boys 1-2.

3 điểm giành được trước Man Utd giúp Young Boys tạm thời dẫn đầu bảng F, bởi ở trận đấu sau đó Villarreal và Atalanta cầm chân nhau 2-2.

Cú đúp của Robert Lewandowski cùng bàn mở tỷ số của Thomas Mueller cùng giúp Bayern Munich vùi đả bại Barcelona 3-0 ngay tại thánh địa Nou Camp.

Đây là thất bại hổ thẹn của gã khổng lồ xứ Catalan khi không có cú dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành đại diện nước Đức ở trận ra quân bảng E.

Thống kê của UEFA cho thấy Barca chỉ 5 lần dứt điểm khi tiếp Bayern Munich nhưng không lần nào trúng hướng cầu môn, 3 trong số này đi chệch đích, 2 còn lại bị đối phương cản.

Theo Opta, tính từ mùa 2003-2004, khi hãng dữ liệu thể thao này thu thập thống kê chi tiết về dứt điểm, Barca lần đầu tiên không dứt điểm trúng hướng cầu môn lần nào trong một trận Champions League.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 24 năm Barca khởi đầu chiến dịch Champions League bằng một thất bại. Kết quả 0-3 hôm qua hôm qua còn khiến Barca lần đầu tiên trong lịch sử thua liền 3 trận Champions League trên sân nhà.

Barca thua thảm Bayern Munich 0-3 ngay tại Nou Camp.
Barca thua thảm Bayern Munich 0-3 ngay tại Nou Camp.

2 trận gần nhất đá Cup châu Âu tại Camp Nou, họ lần lượt thua Juventus 0-3 ở lượt trận cuối vòng bảng và thua PSG 1-4 ở lượt đi vòng 1/8 mùa vừa qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ