Thế giới của tình thương yêu trong ‘Danny nhà vô địch thế giới’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tác phẩm 'Danny nhà vô địch thế giới' kể về những câu chuyện nhỏ, nhưng ẩn chứa sâu trong đó lại là một tình yêu thương tràn ngập…

Tuy là cuốn sách dành cho trẻ em, nhưng có lẽ tác giả Roald Dahl mong muốn các bậc cha mẹ có được một lần cùng con đọc. Ảnh: Tấn Quyết
Tuy là cuốn sách dành cho trẻ em, nhưng có lẽ tác giả Roald Dahl mong muốn các bậc cha mẹ có được một lần cùng con đọc. Ảnh: Tấn Quyết

Tưởng chừng đó là một chiến tích cao siêu, vĩ đại, nhưng không, tác phẩm “Danny nhà vô địch thế giới” lại kể về những câu chuyện nhỏ, nhưng ẩn chứa sâu trong đó lại là một tình yêu thương tràn ngập…

Người cha tuyệt vời nhất

Mở đầu câu chuyện, độc giả được “đặt chân” tới nơi ở của cậu bé Danny qua những câu văn đầy sinh động của tác giả Roald Dahl: Đó là một chiếc xe mui cũ “chẳng rộng hơn cái buồng tắm hiện đại là mấy”, đã 150 năm tuổi được khoác lên mình tấm áo sặc sỡ sắc màu.

Hay đó là ngôi nhà vệ sinh bằng gỗ biệt lập hoàn toàn, mà theo tác giả, đó là nơi “mùa Hè thì không vấn đề gì nhưng thưa các bạn mùa Đông mà ngồi ngoài đó thì không khác gì ngồi trong tủ lạnh”… Những chi tiết đầy sinh động ấy giúp độc giả hình dung về cuộc sống vẫn còn khó khăn, thiếu thốn về vật chất của hai cha con nhà Danny.

Nhưng, cho dù căn nhà ấy có cũ kĩ, tuềnh toàng đến đâu, độc giả sẽ không bao giờ cảm nhận được sự buồn tẻ, lạnh lẽo, mà thay vào đó lại là sự ấm áp đến không ngờ từ sự yêu thương giữa con người với con người. Ở đó là sự sẻ chia, lan tỏa niềm vui cùng sự lạc quan của người cha tới người con.

Người cha của Danny rất vui tính và luôn luôn sáng tạo: Hôm nay có thể dạy Danny cách thả diều, nhưng vào hôm khác lại có thể cùng con thả khinh khí cầu trên bầu trời tĩnh lặng, hoặc có thể chơi boomerang, cà kheo… cùng Danny.

Hoặc trên con đường đến trường, vẫn là người cha ấy đã giúp Danny biết được nhiều điều tuyệt vời và thú vị về thế giới xung quanh, từ các loại hoa, cách loài chim xây tổ và đẻ trứng cho đến tiếng kêu của ếch đực như thế nào? Hay nếu như là một người bình thường, người cha ấy sẽ chọn cách nghỉ ngơi để dưỡng sức sau một cú gãy chân.

Nhưng không, người cha ấy luôn đem theo mình sự lạc quan, cho rằng mình vẫn còn rất khỏe, và tự tin đảm đương những công việc sửa xe hàng ngày - một công việc cần tới rất nhiều sức khỏe.

Hay thậm chí, với Danny, đó là một người cha tuyệt vời với kho tàng câu chuyện kể hằng đêm chẳng bao giờ cạn… Quả thực, căn nhà của Danny dù có thiếu thốn về vật chất nhưng không bao giờ lạnh lẽo bởi vì nó đã được lấp đầy bởi tình yêu thương vô bờ bến của người cha.

Tuy là cuốn sách viết dành cho trẻ em, nhưng có lẽ tác giả Roald Dahl mong muốn các bậc cha mẹ có được một lần cùng con đọc từng trang sách. Bởi lẽ, những sự vui vẻ, sự yêu thương mà Danny đã có cùng người cha trong suốt những tháng năm thơ ấu chính là niềm mong ước chung của mọi trẻ em trên toàn thế giới: “Điều mà đứa trẻ mong đợi và đáng được có là cha mẹ chúng phải là người vui tính”.

Những con người thô thiển, kệch cỡm

Với 'Danny nhà vô địch thế giới', tác giả Roald Dahl giúp độc giả có thể thư giãn cùng sự trong trẻo, hồn nhiên. Ảnh: Tấn Quyết.

Với 'Danny nhà vô địch thế giới', tác giả Roald Dahl giúp độc giả có thể thư giãn cùng sự trong trẻo, hồn nhiên. Ảnh: Tấn Quyết.

Bên cạnh các câu văn đầy sinh động miêu tả về cuộc sống vui vẻ hàng ngày của hai cha con Danny, tác giả Roald Dahl dường như muốn phê phán những con người tuy giàu có nhưng lại hành xử một cách thô thiển, kiêu căng, kệch cỡm.

Những con người ấy không những không được những người xung quanh quý mến, kính trọng, mà còn bị chê bai khinh bỉ. Đó chính là cái giá phải trả rất “đắt”, về cả vật chất lẫn mặt tinh thần đối với những con người ấy.

Trong câu chuyện, tác giả đã tạo dựng nên nhân vật Victor Hazell – một ông chủ xưởng bia, có khối tài sản khổng lồ, “toàn bộ đất đai quanh vùng nơi chúng tôi đang sống đều thuộc sở hữu của ông ta, bao gồm mọi vật hai bên vệ đường, mọi vật – ngoại trừ mảnh đất nơi có trạm xăng của chúng tôi”, nhưng lại rất hợm hĩnh và “thùng rỗng kêu to”.

Đó là một nhân vật trong mắt những người quý tộc là người rất lịch lãm, sang trọng, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Lão sẵn sàng bắt nạt và tỏ ra khinh khỉnh với bất cứ mọi thứ, từ người lớn, trẻ em, hay thậm chí còn chấp nhặt cả một con chó già nằm ngủ ở bậc thềm.

Để rồi từ những hành vi nhỏ mọn đó, lão đã phải hứng chịu cú phản đòn rất “thâm” đến từ bố con nhà Danny: Bố con nhà Danny thành công dẫn dụ và giải phóng 120 con gà lôi từ trang trại của lão vào đúng ngày bắt đầu mùa săn, vừa để khiến lão tiếc tiền, mà lại còn khiến cho lão mất đi sự uy tín với giới quý tộc.

Với “Danny nhà vô địch thế giới”, tác giả Roald Dahl giúp độc giả có thể thư giãn cùng sự trong trẻo, hồn nhiên qua từng trang sách. Không chỉ thế, cuốn sách đã gửi tới những thông điệp rất đắt giá và không bao giờ “cũ” về tình yêu thương, cũng như về cách đối xử văn minh, tử tế, lịch sự đối với mọi người xung quanh.

Tác phẩm “Danny nhà vô địch thế giới” của tác giả Roald Dahl được đem tới độc giả bởi Nhà xuất bản Kim Đồng, qua lời dịch đầy trong trẻo và ấm áp của Phan Hồng Vân. Cuốn sách gồm 22 chương, kể về những phi vụ đầy hài hước, hấp dẫn nhưng cũng không kém phần ấm áp, yêu thương của hai cha con nhà Danny.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ