Thầy giáo vùng cao vượt hơn 600km về Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GD&TĐ - Thầy giáo Nguyễn Văn Tập vượt hơn 600km từ huyện biên giới Nậm Pồ - nơi cực Tây Bắc của Tổ quốc, về Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hai bố con thầy Nguyễn Văn Tập có mặt tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh từ sáng sớm ngày 25/7 để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hai bố con thầy Nguyễn Văn Tập có mặt tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh từ sáng sớm ngày 25/7 để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nuôi dưỡng tình cảm

Sáng 24/7, khi gà còn chưa gáy, thầy Nguyễn Văn Tập - Hiệu trưởng Trường THPT DTNT huyện Nậm Pồ đã cùng con trai thứ hai tên Nguyễn Minh Ngọc Bảo (lớp 5 Trường PTDTBT Tiểu học Chà Cang, Nậm Pồ) khăn gói lên đường. Hai bố con di chuyển bằng phương tiện cá nhân, xuyên rừng từ huyện biên giới Nậm Pồ (Điện Biên) thẳng tiến về Hà Nội. Chưa rõ có kịp vào hay không, nhưng hai bố con quyết tâm đi với mong muốn được thắp nén tâm nhang, thể hiện lòng thành kính với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước giờ tiễn biệt tại Đông Anh.

“Vì quãng đường di chuyển từ huyện Nậm Pồ đến Đông Anh (Hà Nội) rất xa nên bố con tôi phải sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc, rời nhà từ 4h sáng ngày 24, đến 16h mới đến được quê hương của Tổng Bí thư. Hai bố con nghỉ lại một đêm ở Đông Anh, đợi sáng sớm hôm sau vào viếng bác. Dù rất mệt nhưng cả hai thao thức suốt đêm”, thầy Tập cho biết.

Sáng 25/7, bố con thầy Tập có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) từ sớm để xếp hàng, chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ xếp hàng cùng với “biển người” vào viếng bác, khi cầm nén nhang thành kính trước di ảnh của Tổng Bí thư, trong lòng thầy Tập nghẹn ngào không nói nên lời: “Thời điểm đó, tôi thấy xúc động vô cùng trước một nhà lãnh đạo tận tâm, tận hiến cho đất nước, cho Nhân dân đến phút cuối cùng cuộc đời. Cũng như bao người dân tới viếng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi như sự mất mát người thân yêu, đáng kính nhất trong gia đình”, thầy Tập nghẹn ngào.

Khắc ghi lời dạy

“Công tác ở một huyện nghèo, vùng cao biên giới, tôi cho con đi cùng về viếng Tổng Bí thư để nuôi dưỡng tình cảm yêu nước, lòng kính yêu trước nhà lãnh đạo đáng kính của đất nước. Đó cũng là cách tôi muốn giáo dục con mình cũng như học sinh nơi vùng cao, biên giới xa xôi”, thầy Tập nhấn mạnh.

Gạt dòng nước mắt lăn dài trên má, thầy Tập nói: “Mặc dù giữ cương vị cao, nhưng Tổng Bí thư sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực và chân thành. Tấm gương sáng ngời của Tổng Bí thư sẽ được tôi khắc ghi và giáo dục cho trẻ em nơi biên giới xa xôi”.

Thầy Tập vẫn luôn ghi nhớ những lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong buổi lễ nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Đó là câu nói: “Tất cả những gì tôi đã làm vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục, rèn luyện của Đảng; sự kèm cặp, chỉ bảo của các đồng chí Đảng viên đi trước; sự cộng tác, giúp đỡ của đồng chí, đồng nghiệp; sự động viên, ủng hộ của Nhân dân, mà trực tiếp là những cơ quan - nơi tôi từng học tập, công tác và làm việc”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ