Thầy giáo quân hàm xanh mang chữ đến xoá lạc hậu

GD&TĐ - Bản thân là nhân viên trinh sát, thường xuyên bám bản, bám dân vì vậy tôi muốn mang con chữ đến với bà con để giảm nghèo, xoá hủ tục lạc hậu.

Thiếu tá Đào Nguyên Túc, nhân viên Trinh sát, Đồn Biên phòng Tam Chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa giảng dạy tại lớp xoá mù chữ. Ảnh NVCC.
Thiếu tá Đào Nguyên Túc, nhân viên Trinh sát, Đồn Biên phòng Tam Chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa giảng dạy tại lớp xoá mù chữ. Ảnh NVCC.

Đó là chia sẻ của Thiếu tá Đào Nguyên Túc, nhân viên Trinh sát, Đồn Biên phòng Tam Chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Có chút năng khiếu sư phạm

Năm 2023, Thiếu tá Túc được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Tam Chung (tỉnh Thanh Hoá). Với nhiệm vụ là cán bộ trinh sát, anh đã cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị khắc phục khó khăn thực hiện “ba bám, bốn cùng”, gắn bó mật thiết với bà con các dân tộc ở xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình cắm bản, gắn bó với bà con, anh nhận thấy một trong những căn nguyên khiến bà con dân tộc mình lạc hậu, nghèo đói là do thiếu cái chữ dẫn đến họ dễ bị các đối tượng xấu lừa gạt, lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo làm những việc vi phạm pháp luật.

Từ thực tế trên, anh đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với UBND xã Tam Chung tổ chức mở lớp xóa mù chữ tại các bản người dân tộc Mông trên địa bàn xã.

Thiếu tá Túc nhớ lại, thời gian đầu cùng đồng đội đi vận động bà con đến lớp học xoá mù chữ, nhận được những câu hỏi từ người dân như: Cái chữ có đổi được xe máy không? Có đổi được gạo không?”.

Thay vì buồn khi nhận được câu hỏi đó, anh đồng cảm và hiểu những câu hỏi đó chỉ phát từ nhu cầu thiết thực của người dân. Vì vậy, anh và đồng đội đã gần gũi, ăn, ở cùng dân để hiểu và phân tích cho người dân hiểu.

mu-chu-3.jpg
Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với UBND xã Tam Chung tổ chức mở lớp xóa mù chữ tại các bản người dân tộc Mông trên địa bàn xã. Ảnh NVCC.

Thiếu tá Túc tâm sự: “Tôi đưa các hình ảnh giàu đẹp của bà con ở các miền tổ quốc để họ thấy khi biết được giá trị con chữ như thế nào. Nhiều nơi, nhờ có con chữ mà không phải lo ăn từng ngày. Họ có kiến thức để nghiên cứu sản xuất, tăng hiệu quả năng suất trong nuôi trồng; không bị kẻ xấu lừa gạt. Vì có con chữ, phát triển kinh tế, không còn đói, nghèo, mua được xe máy, ô tô, xây được nhà to…”.

Miệt mài nhiều ngày, “mưa dần thấm lâu”, lớp học xoá mù chữ ở xã Tam Chung cũng được khai giảng. Để thuận lợi cho người dân, lớp xoá mù chữ được lựa chọn mở tại các nhà văn hoá bản Suối Lóng, Suối Phái và bản Ón với hơn 145 học viên.

Thiếu tá Túc vẫn nhớ mãi kỷ niệm trong quá trình giảng dạy tại lớp xoá mù chữ, có bốn ông chồng thấy vợ đêm nào cũng đi học, dẫn đến ghen. Tôi đã tận dụng điểm yếu đó phối hợp cùng với Hội liên hiệp phụ nữ xã trực tiếp đến nhà 4 học viên đó tâm sự chia sẻ, động viên cho các ông chồng hiểu.

“Cuối cùng bốn ông chồng nhận thức được việc học xoá mù chữ giúp nâng cao nhận thức cũng như hiểu biết được nhiều kiến thức xã hội nên xin đi học theo luôn”, Thiếu tá Túc cho biết.

Ngoài dạy chữ còn dạy kiến thức phát triển kinh tế

Ngoài công tác giảng dạy xoá mù chữ, Thiếu tá Túc còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng các kiến thức kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi, các biện pháp phòng tránh thiên tai và nhiều nội dung cần thiết trong cuộc sống.

“Trước kia, tôi cũng từng được học qua lớp y tá quân đội nên cũng có chút kiến thức ngành y. Vì vậy trong quá trình giảng dạy, tôi đã hướng dẫn bà con cách phòng tránh bệnh tật và các biện pháp bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng sống”, Thiếu tá Túc chia sẻ.

Ngoài những kiến thức trong giáo trình, anh còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng các kiến thức kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi, các biện pháp phòng tránh thiên tai và nhiều nội dung cần thiết trong cuộc sống nữa chị.

mu-chu-1.jpg
Quang cảnh buổi học. Ảnh NVCC

“Trước kia, tôi cũng từng được học qua lớp y tá quân đội nên có ít kiến thức ngành Y. Vì vậy, tôi cũng đã hướng dẫn bà con cách phòng tránh bệnh tật và các biện pháp bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng sống”, Thiếu tá Túc nói.

Cùng với đó, thông qua các lớp học xóa mù chữ, Thiếu tá Túc và các đồng đội đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, phát triển kinh tế; xóa bỏ các tập tục lạc hậu như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống mới. Để từ đó, hiểu sâu, không cổ xúy, tham gia hoạt động, tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Thiếu tá Đào Nguyên Túc, nhân viên Trinh sát, Đồn Biên phòng Tam Chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa: “Người dân ở xã Tam Chung đa phần là người dân tộc Mông theo đạo Công giáo, Tin Lành. Giao thông hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, dân trí thấp, đời sống của bà con còn rất khó khăn, số hộ nghèo còn chiếm hơn 80%”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

2 cánh quân tràn vào cửa ngõ Pokrovsk

2 cánh quân tràn vào cửa ngõ Pokrovsk

GD&TĐ - Hai cánh quân Nga chia làm 2 đường đánh theo 2 trục chính vào nội thành Pokrovsk, trong khi lực lượng dự bị Ukraine lại bị hút vào Dobropillia.