Thầy Trần Văn Quân – giáo viên Trường THPT Diễn Châu 2 (Nghệ An) đã dành hơn nửa cuộc đời để chăm lo từng tiết học, truyền lửa đam mê khoa học và gìn giữ mạch nguồn truyền thống cho mái trường thân yêu.
Miệt mài "gieo chữ"
Bắt đầu sự nghiệp giáo dục từ năm 1986 tại Cà Mau, thầy Trần Văn Quân đã gắn bó với nhiều đơn vị trước khi chính thức về công tác tại Trường THPT Diễn Châu 2 từ năm 1998. Tại đây, thầy không chỉ là giáo viên dạy giỏi môn Vật lý – Công nghệ, mà còn là đồng nghiệp mẫu mực, một thủ lĩnh chuyên môn tận tâm, một người “truyền lửa” thầm lặng cho biết bao thế hệ học trò và giáo viên trẻ.
Với vai trò Tổ trưởng tổ Khoa học Tự nhiên, thầy Quân là người tiên phong trong đổi mới phương pháp dạy học, thúc đẩy sinh hoạt chuyên môn cụm, tổ chức hội thảo, tham gia hội thi giáo viên giỏi. Đặc biệt, Ngày hội STEM tháng 3/2025 do thầy chủ trì đã thu hút hơn 400 học sinh tham gia, mang lại không khí học tập hào hứng, sáng tạo.
Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy còn truyền cảm hứng bằng thái độ tận tụy, sự thấu hiểu học sinh, luôn động viên giáo viên trẻ vượt khó vươn lên. Dưới sự dẫn dắt của thầy, tổ Tự nhiên nhiều năm liền đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, là điểm sáng trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học.
“Quả ngọt” sau những giờ lên lớp
Trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, ba năm học gần đây, tổ Tự nhiên do thầy điều hành đã gặt hái được nhiều “quả ngọt”. Từ năm 2022 đến nay, năm nào cũng có học trò đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
Đơn cử như năm học 2024–2025, thầy lãnh đạo tổ Tự nhiên có 2 giải Ba, 3 giải khuyến khích môn Vật lí), 1 giải Nhì, 2 giải khuyến khích (môn Hóa học), 4 giải khuyến khích (môn Sinh học); ngày hội STEM có 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 4 giải khuyến khích; có 2 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; có 6 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Những thành tích trên là kết quả của sự bền bỉ, tinh thần làm việc nghiêm túc và sự hướng dẫn tận tâm mà thầy Quân đã dành cho cả học sinh lẫn đồng nghiệp.
Song song với công tác giảng dạy, thầy Quân có niềm đam mê lớn với nghiên cứu khoa học giáo dục. Hơn 20 năm qua, thầy có nhiều sáng kiến được Sở GD&ĐT Nghệ An đánh giá cao, như: Tổng hợp dao động bằng phương pháp lượng giác; Các bài tập về tụ điện; Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm lan tỏa văn hóa đọc
Những sáng kiến của thầy không chỉ giúp nâng cao chất lượng dạy học mà còn góp phần chuyển đổi số trong nhà trường, được đưa vào thực tiễn giảng dạy và quản lý.

Người “truyền lửa”, kết nối các thế hệ học sinh
Trong vai trò Trưởng ban liên lạc Cựu học sinh toàn trường, thầy Quân còn là người đứng sau hàng loạt hoạt động nghĩa tình, đầy cảm xúc. Nhờ sự kết nối của thầy, nhà trường đã nhận được sự đóng góp quý báu từ cựu học sinh các khóa như: Cổng trường trị giá 500 triệu đồng; Sân cỏ nhân tạo gần 1 tỷ đồng; Phòng họp hiện đại và hệ thống loa phát thanh không dây
Những công trình này không chỉ làm thay đổi diện mạo nhà trường mà còn thể hiện tình yêu, sự tri ân sâu sắc mà các thế hệ học sinh dành cho thầy – người “giữ lửa” của mái trường Diễn Châu 2.
Năm học 2025–2026 sẽ là dấu mốc đáng nhớ: Trường THPT Diễn Châu 2 tròn 60 năm tuổi, cũng là năm thầy Trần Văn Quân chính thức nghỉ hưu sau gần 4 thập kỷ phụng sự ngành Giáo dục.
Hành trình ấy được ghi dấu bằng: Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Hàng trăm lời tri ân từ đồng nghiệp và học trò
Nhưng trên tất cả, phần thưởng lớn nhất là những thế hệ học sinh trưởng thành, những đồng nghiệp trưởng thành và một ngôi trường ngày càng khang trang, hiện đại, đoàn kết – nơi thầy từng dồn trọn tâm huyết, cả khi dạy học, nghiên cứu lẫn trong những việc tưởng chừng nhỏ bé nhất.
Thầy Trần Văn Quân, người thầy của sự kiên nhẫn, của lòng tận tâm và của những bước chân lặng thầm, đã để lại trong lòng bao thế hệ học sinh một biểu tượng đẹp của nghề giáo: khiêm nhường, tận tụy, không ngừng đổi mới.