Thắp lửa niềm tin cho "chiến binh K"

GD&TĐ - Những “chiến binh K” (bệnh nhân ung thư) xuất hiện tự tin, rạng rỡ trên sân khấu, biểu diễn ca nhạc để gây quỹ ủng hộ con em của những người cùng hoàn cảnh, khó khăn.

Chia sẻ cùng những em học sinh có người thân bị mắc bệnh ung thư.
Chia sẻ cùng những em học sinh có người thân bị mắc bệnh ung thư.

Tại đây, họ tạm quên hết những cơn đau mà cơ thể đang gánh chịu sau những đợt hóa trị, xạ trị… để cùng nhau hát, múa trong đêm nhạc “Chúng ta hát ca”, “Cùng nhau, ta ươm mầm hy vọng” nhằm gây quỹ học bổng hỗ trợ con em của các bệnh nhân K có hoàn cảnh khó khăn.

Liều thuốc tinh thần cho những bệnh nhân K

Vừa qua, Tổ chức phi lợi nhuận WE CAN thực hiện đêm nhạc “Chúng ta hát ca” 2022 kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng hỗ trợ vật chất và tinh thần cho bệnh nhân ung thư và thân nhân.

Đây là lần thứ hai đêm nhạc “Chúng ta hát ca” được tổ chức sau thành công của lần đầu tiên vào năm 2021. Với thông điệp “Ươm mầm hy vọng”, chương trình là cơ hội để những bệnh nhân mắc bệnh ung thư, kết nối, giao lưu với nhau, đồng thời giúp cộng đồng có suy nghĩ, thái độ tích cực về bệnh K khi lắng nghe những chia sẻ và thưởng thức các tiết mục được trình diễn bởi những “chiến binh” K.

Tại chương trình, khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc sâu lắng, ấm cúng và gần gũi dưới sự thể hiện của các bệnh nhân, các y, bác sĩ Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đà Nẵng) và những nghệ sĩ như Lân Nhã, Vũ Bảo…

WE CAN là tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư, do chị Lê Hoàng Ngân (SN 1989, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) là người sáng lập. Với bản thân cũng là một người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, đã gần 3 năm qua, chị ra sức kêu gọi nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân gần xa, xây dựng WE CAN hướng đến cung cấp thông tin “đủ, đúng và cần thiết” về bệnh K cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Hạnh đến từ Quảng Nam với thân hình nhỏ nhắn cùng cặp nạng bên người, đứng giữa sân khấu trình bày ca khúc “Bậu ơi đừng khóc”.
Chị Nguyễn Thị Hạnh đến từ Quảng Nam với thân hình nhỏ nhắn cùng cặp nạng bên người, đứng giữa sân khấu trình bày ca khúc “Bậu ơi đừng khóc”.

Không những vậy, chị Ngân còn đồng hành cùng bệnh nhân qua các dự án cộng đồng, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn trang điểm làm đẹp, giao lưu văn nghệ, gây quỹ học bổng… Đêm giữa tháng 5 vừa qua, là lần thứ 2 đêm nhạc “Chúng ta hát ca” được WE CAN tổ chức sau thành công của lần đầu tiên vào năm 2021.

Theo chị Ngân, đêm nhạc là cơ hội để các chiến binh K giao lưu, kết nối với nhau, cũng là dịp để mọi người có cái nhìn và thái độ tích cực về bệnh ung thư.

Tại chương trình, khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc ấm cúng và gần gũi dưới sự thể hiện của các “ca sĩ” không chuyên, đó chính là những bệnh nhân K, các y, bác sĩ Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đà Nẵng).

Một trong những thành viên trong nhóm múa, bác sĩ Nguyễn Thị Ái Nghĩa - công tác tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng (TP Đà Nẵng) không khỏi háo hức khi đứng trên sân khấu. Là bác sĩ, chị Nghĩa cũng là một bệnh nhân khi mang trong người căn bệnh ung thư vú từ 11 năm trước và thêm ung thư tuyến giáp vào 3 năm trước.

Những bệnh nhân K vượt qua những cơn đau để mang lại những kỷ niệm đẹp cho mình và lan tỏa ý nghĩa nhân ái cho mọi người.
Những bệnh nhân K vượt qua những cơn đau để mang lại những kỷ niệm đẹp cho mình và lan tỏa ý nghĩa nhân ái cho mọi người.

Bác sĩ Nghĩa cho hay, mình từng tham gia diễn văn hóa, văn nghệ với cơ quan và tổ dân phố, nhưng đây là lần đầu đứng chung sân khấu với những người cũng đang chiến đấu với căn bệnh quái ác.

“Cùng mang bệnh K nên cảm giác đặc biệt lắm. Mọi người đều thấy nên thấu hiểu và cố gắng để cùng nhau thực hiện trọn vẹn tiết mục. Có như vậy mới có kỷ niệm đẹp cho mình và lan tỏa ý nghĩa nhân ái cho mọi người”, bác sĩ Nghĩa tâm sự.

Mắc căn bệnh ung thư vú trong 5 năm qua, bà Hồ Bích Trâm (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) là thành viên gắn bó với WE CAN từ những ngày đầu, trong đó có chương trình “Chúng ta hát ca” 2021.

Qua lời kể của bà Trâm, chúng tôi biết được rằng, để có phần trình diễn biểu diễn vào tối 8/5, bà Trâm, bác sĩ Nghĩa cùng nhiều bệnh nhân khác đã tập múa thường xuyên từ ngày 20/4 tới ngày 7/5 vừa qua.

Thật khâm phục khi biết rằng, các bệnh nhân K đã quên đi những cơn đau, những ngày hóa trị, xạ trị để hướng đến một đêm biểu diễn thành công.

Trong thân hình nhỏ thó cùng cặp nạng bên người, đứng giữa sân khấu trình bày ca khúc “Bậu ơi đừng khóc”, chị Nguyễn Thị Hạnh đến từ Quảng Nam đã khiến cả khán phòng phải vỗ tay cùng với đó là những giọt nước mắt lăn trên má.

Bởi ít ai biết rằng, trong cơ thể chị Hạnh với đôi chân không lành lặn chị đã và đang cố gắng chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng di căn xương giai đoạn cuối.

Chị Hạnh chia sẻ: “Mình có hai con nhỏ, có gia đình, mình bán hàng online, mình sinh ra không may mắn như nhiều người khác nhưng hạnh phúc khi được hát, được đứng ở đây và trò chuyện cùng mọi người. Mình nghĩ mỗi người có mặt trên cuộc đời này đều mang một sứ mệnh và nên cố gắng hoàn thành nó khi chúng ta vẫn đang được sống”.

Các mạnh thường quân hỗ trợ cho học bổng “Cùng em dệt ước mơ”.
Các mạnh thường quân hỗ trợ cho học bổng “Cùng em dệt ước mơ”.  

“Cùng nhau, ta ươm mầm hy vọng”

Không chỉ là đêm nhạc để chia sẻ, động viên nhau, xua tan nỗi đau đớn trong  những bệnh nhân K. Đêm nhạc với chủ đề “Cùng nhau, ta ươm mầm hy vọng” còn kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng hỗ trợ vật chất và tinh thần cho bệnh nhân ung thư và thân nhân.

Toàn bộ số tiền quyên góp trong đêm nhạc được đóng góp vào việc xây dựng quỹ học bổng “Cùng em dệt ước mơ” dành cho con em bệnh nhân K ở độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Theo chị Lê Hoàng Ngân, từ sự hỗ trợ của quỹ “Cùng em dệt ước mơ”, trong năm 2021 đã có 19 em đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... được trao học bổng với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/năm học. Trong năm 2022, WE CAN dự kiến mở rộng danh sách lên tổng số 30 học sinh được nhận học bổng.

Có trong danh sách nhận học bổng, em Ái Ni là học sinh ở tỉnh Quảng Nam có mẹ là bệnh nhân K, xúc động nói: “Với em, WE CAN như một mái nhà thứ hai để những bạn nhỏ như em thấy mình không cô đơn, không lẻ loi và vững tin học hành vì tương lai bản thân và gia đình”.

Cũng là một học sinh có người thân trong gia đình mắc bệnh ung thư, em Thùy Duyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết, cảm thấy rất may mắn khi ở phía sau em vẫn còn rất nhiều người yêu thương, ủng hộ để em có thể tiếp tục được đến trường. “Em rất cảm ơn WE CAN vì đã cho em một mái nhà chung ấm áp”, em Thùy Duyên nói.

Chị Lê Hoàng Ngân chia sẻ rằng: “Vượt qua những đau đớn, khó khăn trong điều trị bệnh, các chiến binh K vẫn tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Bằng lời ca, tiếng hát, những món quà vật chất và tinh thần sẽ giúp các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K xoa dịu nỗi đau, thắp lên niềm tin hy vọng về một ngày không xa sẽ khỏi bệnh trở về với cuộc sống bình thường. Thông qua chương trình, chúng tôi cũng kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ cho con em của những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ