Mùa tuyển sinh năm 2026 là dấu mốc đáng nhớ của Trường THPT Hoài Đức A khi có 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp; trong đó khoảng 96% các em đỗ vào các trường đại học. Điểm thi tốt nghiệp và quy đổi từ 24 điểm trở lên có 355 em, tương đương 57%; 170 em đạt điểm thi và quy đổi từ 26 điểm trở lên, tương ứng 27,3%.
Theo số liệu cập nhật của nhà trường, có 38 em đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Kinh tế quốc dân (23 em); Trường Đại học Ngoại thương (10 em); các trường Sư phạm (22 em); Trường Đại học Thương mại (26 em); các trường đại học trực thuộc ĐHQG Hà Nội (65 em); các trường Y - Dược (13 em); Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (20 em); Học viện Báo chí và Tuyên truyền (10 em); Đại học Công nghiệp, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Điện lực (111 em)...
Từ những lớp học thân quen của mái trường Hoài Đức A, bao thế hệ học sinh đã lớn lên trong nhịp điệu của những ngày đến trường, nơi tri thức được gieo xuống bằng sự tận tâm của người dạy và nuôi lớn bởi khát vọng của người học. Năm tháng cứ thế đi qua, những gương mặt lần lượt trưởng thành rồi rời mái trường, nhưng tinh thần hiếu học vẫn ở lại, bền bỉ như một mạch nguồn âm thầm chảy qua từng thế hệ.
Học sinh khóa 58 đã đi qua những năm tháng ấy và viết tiếp dòng chảy bằng những thành quả đáng khích lệ. Mỗi kết quả đạt được hôm nay là kết tinh của hành trình bền bỉ, vun đắp qua từng ngày học tập và đáp lại bằng những cánh cửa đại học rộng mở.
Những con số thống kê năm nay ghi dấu một mùa tuyển sinh đầy tự hào, đồng thời là lời hồi đáp xứng đáng cho những tháng ngày các em miệt mài học tập dưới mái trường Hoài Đức A, để từ nền tảng ấy sẽ tự tin bước đến những ngôi trường đại học hằng mong muốn và viết tiếp ước mơ của riêng mình.
Sắp tới, các em bước tiếp về những giảng đường mới, để lại phía sau một khoảng sân, lớp học và những năm tháng tuổi học trò. Nhưng những gì đẹp đẽ nhất của một thế hệ chưa bao giờ chỉ nằm ở nơi họ đi đến. Điều ở lại chính là dấu ấn các em để lại trong mái trường, để những lớp học vẫn tiếp tục sáng đèn, những trang sách vẫn tiếp tục mở ra và những thế hệ sau lại tiếp tục lớn lên từ cùng một mạch nguồn ấy.
Học sinh khóa 58 đã khép lại một chặng đường, nhưng dòng chảy của truyền thống hiếu học tại Trường Hoài Đức A vẫn tiếp tục. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những ước mơ được trao đi, viết tiếp và lại trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới...