Thành phố Hải Dương ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới tại cộng đồng

GD&TĐ - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, chiều 2/6 TP Hải Dương đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có tiền sử bệnh lý đái tháo đường tuyp 2, tăng huyết áp và bệnh tim.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, sau 2 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, chiều 2/6 TP Hải Dương đã ghi nhận 1 người đàn ông (sinh năm 1953, ở phố Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn) dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân có tiền sử bệnh lý đái tháo đường tuyp 2, tăng huyết áp và bệnh tim.

Từ ngày 15/5 đến nay, cứ khoảng 2 ngày thì bệnh nhân đi chợ Hồ Máy Sứ vào buổi sáng để mua rau.

Sáng 1/6, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế thành phố để khám bệnh và phát hiện sốt 37,8 độ C.

Bệnh nhân được chuyển ngay lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh bằng xe cứu thương.

Ngày 2/6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm Realtime PCR dương tính SARS-CoV-2, đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới điều trị.

Tính đến ngày 1/6. toàn tỉnh Hải Dương hiện có 15.355 người cách ly, giảm 522 người so với ngày 31/5. Trong đó có 829 F1 cách ly tập trung, 14.311 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, 54 người nhập cảnh cách ly tập trung tại khách sạn và 161 người cách ly tại Trung đoàn 125 (Chí Linh).

Trong ngày 1/6, lực lượng chức năng chỉ rà soát thêm được 1 trường hợp F1 (ở huyện Cẩm Giàng), 43 F2. Tổng số F1 toàn tỉnh đến nay là 3.817, F2 là 26.650 trường hợp.

Các đơn vị lấy 11.059 mẫu xét nghiệm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm lấy trong toàn tỉnh của đợt dịch này lên 268.050 mẫu.  

Trong 2 ngày 1 và 2/6, TP Hải Dương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân ở 14 phường, xã còn lại, ưu tiên lấy mẫu cho các trường hợp đại diện hộ dân tiếp xúc nhiều, người trở về từ vùng dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...