Thanh Hóa: Đình chỉ công tác Chủ tịch UBMTTQ xã vì cưỡng hôn nữ sinh lớp 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban Thường vụ Huyện uỷ Thường Xuân (Thanh Hóa) đã thống nhất có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông L.V.T. - Chủ tịch UBMTTQ xã Xuân Thắng (Thường Xuân), để thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Hình ảnh người đàn ông cưỡng hôn nữ sinh lớp 10. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh người đàn ông cưỡng hôn nữ sinh lớp 10. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, theo một đoạn video được ghi lại từ camera của gia đình nữ sinh L.T. (đang học lớp 10), trú tại thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng (Thường Xuân, Thanh Hóa), cho thấy có một người đàn ông mặc quần áo ngắn đi vào trong sân nhà nữ sinh này lúc 16h20’ ngày 28/6.

Lúc này, nữ sinh L.T. từ trong nhà đi ra bàn uống nước. Người đàn ông nêu trên đã chủ động tiến lại gần có hành động khoác vai, thân mật với nữ sinh L.T. Tuy nhiên, nữ sinh này đã đứng dậy và di chuyển ra nơi khác.

Khi nữ sinh chạy lên hè, thì người đàn ông đi theo rồi kéo lại và ôm hôn. Trước hành vi của người đàn ông, nữ sinh đã có hành động chống đỡ, đẩy ông này ra, rồi chạy vào trong nhà.

Sau khi trích xuất camera, gia đình nữ sinh L.T. xác định được người đàn ông có hành vi ôm hôn con gái mình là ông L.V.T. (đang công tác tại UBND xã Xuân Thắng, Thường Xuân), nên đã có tố giác tới cơ quan chức năng.

Chiều 4/7, xác nhận với báo chí, ông Đỗ Xuân Nam – Bí thư Huyện ủy Thường Xuân cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra, xác minh nội dung liên quan đến việc đoạn video ghi lại hành vi sờ vào người, cưỡng hôn một nữ sinh của ông L.V.T. (là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Xuân Thắng).

Do Uỷ ban MTTQ xã Xuân Thắng không có cấp phó, vì vậy, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao cho Phó Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Thắng tạm thời phụ trách Uỷ ban MTTQ xã Xuân Thắng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Thương Xuân xác minh, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.