Thanh Hóa: Tạm giữ tài xế xe ba gác liên quan vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong

GD&TĐ - Trong lúc lưu thông trên đường, chiếc xe ba gác chở hàng đã va chạm với một xe máy, khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, người lái xe ba gác liền rời khỏi hiện trường. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Chiều 27/6, Công an TP Thanh Hóa đã tạm giữ ông Nguyễn Hữu Úc (55 tuổi, trú tại khu chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để điều tra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 26/6, ông Nguyễn Hữu Úc điều khiển xe ba gác lưu thông trên đoạn đường Lạc Long Quân giao với đường Lê Thánh Tông có xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 36B - 274.97 (chưa xác định được danh tính người điều khiển) ở khu vực phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa.

Trên xe máy thời điểm xảy ra vụ tai nạn có 3 thanh niên đi cùng gồm: L.Đ.M., N.VA., L.Q.H., đều trú tại TP Thanh Hóa. Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 3 thanh niên trên xe máy ngã xuống đường.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, người dân địa phương nhanh chóng đưa 3 thanh niên đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nên anh L.Q.H. (29 tuổi) đã tử vong, 2 thanh niên còn lại bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, ông Úc không hỗ trợ đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, không nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo vụ việc, mà liền rời khỏi hiện trường.

Xác định ông Úc có liên quan đến vụ tai nạn giao thông, nên Công an TP Thanh Hóa tạm giữ người tài xế xe ba gác này để phục vụ điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.