Những người bạn thân khi nói chuyện hay làm việc gì đó, thường sẽ không suy nghĩ kỹ, cứ thoải mái nói một cách tự nhiên. Họ cảm thấy cả hai đều biết về nhau đủ nhiều, không cần phải quá để ý hoặc câu nệ chuyện lặt vặt, nhưng chính sự bất cẩn này rất có thể vô tình làm tổn thương tình cảm, phá hỏng mối quan hệ.
Thực tế, mối quan hệ càng thân thiết, càng cần phải chăm chút gìn giữ, không thể vì hồn nhiên vô tư mà làm tổn thương tình bạn. Nhiều khi bạn không cố tình nói ra điều gì đó, nhưng khi đến tai đối phương, câu chuyện có thể bị biến tấu thành nhiều ý nghĩa khác.
Không khoe khoang
Ngọc có một thói quen là rất thích khoe, mỗi lần tụ tập gia đình, cô đều xem đó như sàn diễn của mình, luôn nghĩ ra đủ thứ để khoe. Lúc thì cô khoe nhà mới mua, khoe con cái thành đạt, thi đậu công chức, có công việc ổn định. Lúc lại thấy cô khoe mới sắm được chiếc túi hiếm có trên thị trường.
Trong nhóm mấy người bạn thân, nhà Ngọc có điều kiện tốt nhất, vì thế cô luôn giữ thái độ cao ngạo. Mỗi lần thấy cô bật chế độ khoe khoang, bề ngoài thì mọi người khen, nói vài câu xã giao, nhưng thực ra ai cũng có ý riêng, giữ khoảng cách, không muốn thân quá với cô.
Thực tế, khi bạn khoe nhiều quá, người khác dễ cảm thấy nhàm chán, không còn khen ngợi cuộc sống của bạn nữa, thậm chí ngày càng muốn xa lánh.
Cuộc sống là để sống cho mình, bạn sống tốt hay không, chẳng liên quan đến người khác. Không nên xem người khác là khán giả của mình, cũng không có nhiều người muốn làm khán giả chiêm ngưỡng cuộc sống của bạn, do đó, âm thầm sống tốt cuộc đời của mình mới là điều quan trọng.
Không trêu chọc khuyết điểm của người khác
Phượng sở hữu thân hình khá mập, xung quanh cô luôn có vài người bạn thường trêu chọc về điều đó. Khi để ý đến một chàng trai, Phượng vô tư chia sẻ chuyện đó với bạn bè, kết quả một người bạn thẳng thừng nói: "Cậu nhìn lại mình đi, làm gì có chàng trai nào để ý cậu đâu, tớ khuyên cậu nên giảm cân trước đã."
Câu nói này khiến Phượng sạm mặt lại và vô cùng bực dọc, nhưng người bạn lại thấy cô quá nhỏ nhen, cho rằng mình chỉ trêu đùa thôi.
Thực ra, chuyện trêu đùa, luôn phải đứng từ phía người bị trêu mà xem xét, chỉ khi đối phương thấy vui thì mới ổn. Dùng cách làm tổn thương lòng tự trọng người khác để giải trí chẳng vui chút nào, ngược lại còn khiến người khác khó chịu.
Dù quan hệ tốt đến đâu, cũng đừng tùy tiện đem khuyết điểm của người khác ra đùa, rất bất lịch sự và cũng làm lộ rõ sự vô duyên của bản thân.
Đừng bàn tán chuyện gia đình người khác
Trong mối quan hệ giữa người với người, cần giữ một mức độ và ranh giới nhất định. Những mối quan hệ thiếu ranh giới thường dễ khiến người khác cảm thấy bị xâm phạm, và vô tình họ sẽ muốn tránh xa bạn, giữ khoảng cách với bạn.
Dù mối quan hệ tốt đến đâu, một khi mỗi người đã có gia đình riêng, thì cần biết lùi lại đúng mức. Đừng tùy tiện chỉ dẫn cuộc sống của người khác, càng đừng đánh giá chuyện gia đình của họ.
Ví dụ, chuyện vợ chồng nhà người ta thế nào, chỉ người trong cuộc mới rõ, thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn chút ít cũng là điều bình thường. Vợ chồng có thể cãi nhau đầu giường, nhưng lại làm hòa cuối giường, bạn chỉ là người ngoài, bạn có thể lắng nghe, nhưng tuyệt đối đừng tùy tiện đưa ra lời khuyên, càng đừng tự cho mình quyền đánh giá.
Nhận xét của bạn rất có thể trở thành lý do khiến người khác muốn xa lánh bạn. Càng thân thiết thì càng không nên tùy tiện chỉ trích, khi thân thiết với nhau càng cần nắm rõ ranh giới và mức độ. Chỉ có như vậy mới có thể gìn giữ được một mối quan hệ tốt đẹp.