Tên trộm ngu ngốc: Sơn mặt xanh lá cây để ngụy trang trước khi đi móc túi

GD&TĐ - Cuối tuần trước, cảnh sát thành phố Krasnodar, Nga đã bắt giữ một kẻ móc túi 23 tuổi sau khi anh ta ăn trộm ví của một người phụ nữ tại trạm tàu. Theo thông báo từ văn phòng Krasnodar thuộc Bộ Nội vụ Nga, nạn nhân bị trộm ví trong khi đang đợi tàu và một đơn vị đã được phái đi điều tra.

Tên trộm ngu ngốc: Sơn mặt xanh lá cây để ngụy trang trước khi đi móc túi
 Với khuôn mặt xanh nổi bật, tên trộm trẻ tuổi đã sa lưới pháp luật

Với khuôn mặt xanh nổi bật, tên trộm trẻ tuổi đã sa lưới pháp luật

Khi đến hiện trường, nhân viên cảnh sát bắt đầu yêu cầu nhân chứng mô tả về nhận dạng thủ phạm và biết được anh ta có một đặc điểm không hề bình thường: khuôn mặt phủ màu xanh. Với vẻ ngoài dễ nhận diện như vậy, cảnh sát nhanh chóng định vị và bắt giữ tên tội phạm kỳ quặc.

Kẻ phạm tội bị bắt nhanh tới nỗi không có thời gian để phi tang đồ ăn trộm. Chính vì thế, chiếc ví được trả lại nguyên vẹn cho nạn nhân. Khi được hỏi tại sao lại cố ý bôi sơn xanh lên mặt, tên trộm cho biết làm vậy để khiến mình khó bị nhận ra danh tính. Đáng tiếc là chính khuôn mặt đó đã phản chủ và vô tình làm anh ta nổi bật giữa đám đông.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Đống Đa (Kim Liên, Hà Nội) làm đèn lồng về chủ đề 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuệ

Gieo hạt giống yêu nước từ mái trường

GD&TĐ - Hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm thành lập ngành Giáo dục, các nhà trường trên khắp mọi miền Tổ quốc đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, bình dị… nhằm giáo dục tình yêu Tổ quốc tới học trò.