Tàu sân bay Mỹ bị tên lửa hành trình và UAV tấn công ở Biển Đỏ

GD&TĐ - Người Houthi Yemen đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào tàu sân bay USS Harry Truman ở Biển Đỏ.

Tàu sân bay Mỹ bị tên lửa hành trình và UAV tấn công ở Biển Đỏ

"Lực lượng tên lửa và UAV Yemen đã thực hiện một hoạt động quân sự chung, tấn công tàu sân bay USS Harry Truman ở phía bắc Biển Đỏ bằng 2 tên lửa hành trình và 4 UAV", kênh truyền hình Al Masirah dẫn lời người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree.

Theo ông Saree, trong cuộc tấn công của Houthi, nhóm tàu ​​sân bay Mỹ đã chuẩn bị tấn công lãnh thổ Yemen do Houthi kiểm soát.

"Hoạt động này đã giúp phá vỡ cuộc tấn công", ông nói thêm.

Sau khi xung đột Palestine-Israel leo thang ở Dải Gaza, Houthi cảnh báo họ sẽ tấn công lãnh thổ Israel trong khi cấm các tàu liên quan đến nhà nước Do Thái đi qua vùng biển Biển Đỏ và Eo biển Bab el-Mandeb cho đến khi Tel Aviv ngừng hoạt động quân sự chống lại nhóm Hamas của Palestine ở Gaza.

Từ tháng 11 năm ngoái, Houthi đã tấn công hàng chục tàu dân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Để đáp trả, Hoa Kỳ và các đồng minh đã phát động Chiến dịch Prosperity Guardian nhằm đảm bảo cả quyền tự do hàng hải và sự an toàn của giao thông hàng hải ở Biển Đỏ.

Sau đó, lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công chung vào các vị trí do Houthi chiếm giữ ở một số thành phố của Yemen, sử dụng máy bay, tàu chiến và tàu ngầm, nhắm vào các địa điểm tên lửa, UAV và hệ thống định vị vô tuyến của Houthi.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.