Hy hữu cậu bé sống sót 5 ngày lạc trong công viên đầy thú dữ

GD&TĐ - Theo một nghị sĩ Zimbabwe, một cậu bé mất tích đã được tìm thấy còn sống sau 5 ngày ở một mình tại công viên có rất nhiều động vật hoang dã.

Cậu bé Tinotenda Pudu sống sót sau 5 ngày lạc trong công viên có thú dữ.
Cậu bé Tinotenda Pudu sống sót sau 5 ngày lạc trong công viên có thú dữ.

Nghị sĩ Mutsa Murombedzi đã chia sẻ tin tức về "phép màu thực sự" này trên mạng xã hội X.

Theo bà Murombedzi, Tinotenda Pudu, 8 tuổi, đi lang thang cách nhà mình 23 km, lạc đường và "vô tình đi vào công viên trò chơi Matusadonha nguy hiểm". Bà mô tả khu vực nơi cậu bé sinh sống là "một cộng đồng mà chỉ cần rẽ nhầm một lần cũng có thể dễ dàng dẫn đến một công viên".

Bà Murombedzi cho biết cậu đã mất tích trong 5 ngày trong rừng rậm gần Sông Hogwe, nơi cậu ngủ trên một mỏm đá "giữa những con sư tử gầm rú, những con voi đi ngang qua" và ăn trái cây dại để sống sót.

Các thành viên của cộng đồng Nyaminyami địa phương đã đánh trống mỗi ngày để cố gắng đưa cậu bé trở về nhà. Cuối cùng, chính những người kiểm lâm từ Matusadona Africa Parks đã tìm thấy cậu.

di-lac.jpg
Cậu bé Tinotenda Pudu đã được tìm thấy.

Trong một tuyên bố riêng, Cơ quan quản lý công viên và động vật hoang dã Zimbabwe (ZimParks) đã xác nhận việc giải cứu nhưng cho biết cậu bé 7 tuổi và đã đi lang thang 49 km từ ngôi làng của mình "qua địa hình khắc nghiệt của công viên đầy sư tử" đến địa điểm cậu bé được tìm thấy.

ZimParks chia sẻ cậu bé đã biến mất ngày 27/12 và một hoạt động tìm kiếm đã bắt đầu ngay sau khi nhận được báo cáo rằng cậu bé mất tích.

Cơ quan này cho biết họ đã gặp rắc rối trong nhiệm vụ tìm kiếm vì mưa lớn đã cuốn trôi dấu chân của cậu bé.

Ngày 30/12/2024, ZimParks nói rằng dấu chân được tìm thấy ở khu vực Thung lũng Sakata của Công viên quốc gia Matusadona. Họ đã tìm thấy cậu bé vào ngày hôm sau.

Cậu bé đã được đưa đến một phòng khám địa phương, sau đó là bệnh viện để đánh giá y tế sau vụ việc.

Bà Murombedzi đã chia sẻ thông tin cập nhật về tình trạng của cậu bé ngày 4/1. Bà cho biết các bác sĩ đã nói với bà rằng cậu bé đã nghỉ ngơi và ổn định nhưng đang chờ đánh giá từ nhóm sức khỏe tâm thần để đảm bảo cậu sẽ không bị chấn thương lâu dài.

Theo NBC news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Quý thay tình nghĩa vợ chồng

GD&TĐ - Một ngày giữa tháng 4/2018, tôi và các bạn bàng hoàng khi nhìn thấy bài đăng của một người bạn cùng lớp đại học. Ba mươi phút sau, bài đăng bị gỡ. Sau đó, chúng tôi truyền tai nhau những dòng tin rời rạc.

Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” trưng bày giới thiệu khoảng 50 tác phẩm độc đáo.

Ba hành trình nghệ thuật hướng về bản sắc Việt

GD&TĐ - Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” không chỉ là cuộc hội ngộ của ba họa sĩ gạo cội, mà còn là cuộc gặp của hành trình sáng tạo hướng tới việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt bằng hội họa.

Những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long.

Cánh buồm đỏ

GD&TĐ - Bài thơ "Cánh buồm đỏ" (tác giả Hồng Gai) là một khúc ca hòa quyện sâu sắc giữa niềm tự hào lịch sử, vẻ đẹp lao động và khát vọng vươn mình của vùng đất mỏ Quảng Ninh.