Tâm sự nghẹn lòng của bố mẹ hung thủ sát hại bé trai 11 tuổi ở Nam Định

GD&TĐ - Để xảy ra sự việc con trai sát hại cháu bé 11 tuổi, bố của đối tượng tâm sự rằng bản thân vợ chồng ông cũng có lỗi khi không nuôi dạy con đến nơi đến chốn.

Ông Nguyễn Bá Dậu chia sẻ về người con trai.
Ông Nguyễn Bá Dậu chia sẻ về người con trai.

Liên quan đến vụ bé trai 11 tuổi ở xã Yên Cường (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) bị sát hại, Công an huyện Ý Yên hiện đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú tại xã Yên Cường) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Trong căn nhà nhỏ, vợ chồng ông Nguyễn Bá Dậu (SN 1947, bố đẻ Quân) vẫn chưa hết bàng hoàng trước tội ác mà người con trai gây ra. Kể từ khi vụ việc xảy ra, dân làng có nhiều người lời ra tiếng vào, bản thân ông bà cũng không dám đi đến đâu.

Trong đêm 24/4, khi Quân bị công an triệu tập, vợ chồng ông Dậu đã đoán chính con trai gây ra tội ác này. Để tránh trường hợp phía gia đình nạn nhân bị kích động dẫn đến những điều đáng tiếc có thể xảy ra, trong đêm, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu vợ con của Quân di tản đến nơi khác.

Người đàn ông khắc khổ với cánh tay phải bị mất sau một tai nạn nghẹn ngào rằng vợ chồng ông cũng có lỗi khi đã không nuôi dạy con đến nơi đến chốn, để Quân gây ra sự việc như ngày hôm nay.

Theo ông Dậu, Nguyễn Văn Quân bị câm điếc bẩm sinh, đang được hưởng chế độ từ nhà nước. Dẫu vẫn biết tội ác con trai gây ra “trời đất khó dung” nhưng vợ chồng ông vẫn mong pháp luật rộng lượng cho người con trai lầm lỡ một con đường sống để làm lại cuộc đời.

Cùng chung tâm trạng với chồng, bà Đỗ Thị Lan (SN 1947, mẹ đẻ Quân) cho biết, vợ chồng bà sinh được 5 người con (4 trai, 1 gái) thì 2 người con trai và 1 người con gái bị câm điếc bẩm sinh. Các con đều bình thường, nhưng chỉ có Quân là tính khí thất thường, nhiều lúc rất cục tính.

Có lần 2 vợ chồng Quân xảy ra cãi vã, bà Lan lên khuyên can các con còn bị Quân hành hung. Mỗi lần nổi tính cục, Quân lại thẳng tay đập phá nhiều đồ đạc trong nhà.

Người phụ nữ mái đầu đã bạc trắng chia sẻ, vào các buổi tối hoặc ngày nghỉ, quân thường tụ tập đánh bạc. “Có lẽ cũng vì do thua nhiều, nên đợt này vợ chồng con trai thường xuyên to tiếng với nhau”, bà Lan ngậm ngùi.

Cũng theo bà Lan, Quân có tính trộm cắp nhưng những lần trước chỉ là trộm cắp con gà, con vịt, bà cũng không ngờ  lần này con trai lại đi trộm tiền và khi bị phát hiện còn giết đứa trẻ để bịt đầu mối.

Thông tin về thân nhân của đối tượng Quân, lãnh đạo UBND xã Yên Cường cho biết, khi cơ quan công an bắt Quân, nhiều người đã bất ngờ, vì đối tượng này có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân và thường xuyên qua nhà nạn nhân chơi.

"Ở địa phương, Quân làm nghề thợ xây, tay nghề giỏi. Mặc dù câm điếc bẩm sinh, nhưng Quân đã có vợ và 2 người con. Trước đây Quân đã nhiều lần trộm cắp vặt và bị người dân bắt được, nhưng vì câm điếc nên người ta bỏ qua. Không ngờ lần này Quân lại ra tay sát hại cháu bé để bịt đầu mối, tội ác này không thể tha thứ", vị lãnh đạo cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Yên Cường, có thể là do đối tượng thua cờ bạc nhiều nên nảy sinh ý đồ trộm cắp. Mặc dù không dính vào nghiện ngập, nhưng đối tượng Quân là người nghiện cờ bạc, lô đề.

Trước đó, khoảng 11h30’ ngày 24/4, cháu T. (SN 2010, ở tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường huyện) được phát hiện tử vong trong nhà tắm, mặt úp vào chậu nước, có dấu hiệu của vụ án mạng. Ngay sau đó, công an nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Quân là hung thủ gây ra vụ việc trên nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Quân quanh co chối tội. Tuy nhiên, quá trình xét hỏi, trước những chứng cứ không thể chối cãi, hắn đã khai nhận tội ác của mình. Theo lời khai của đối tương, sáng 24/4, Quân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, nên lẻn vào nhà anh Quang (bố cháu T. trú tại xã Yên Cường, huyện Yên Mỹ, Nam Định).

Lên tầng 2, hắn phát hiện két sắt, mở lấy 16 triệu đồng. Sau đó, Quân xuống tầng 1 thì gặp cháu T. Sợ bị phát hiện, nghi phạm đã sát hại cháu bé nhằm bịt đầu mối.

Khi thấy cháu T. không còn cử động, Quân đã chạy về nhà cất giấu 10 triệu đồng vào hòm tôn trong phòng ngủ. Số tiền còn lại hắn giữ trong người. Quân thay quần áo rồi bỏ đi chơi vờ như không biết chuyện gì xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ