Tấm lòng nhân hậu của cụ bà 83 tuổi

GD&TĐ - Năm nay 83 tuổi, cụ bà Đỗ Thị Mơ sống một mình trong một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, tại thôn Lương Thiện, xã miền núi Lương Sơn, huyện Thường Xuân. Cụ thành người nổi tiếng bởi cách nghĩ, cách làm “không giống ai” của mình. Thực tế, nếu chiếu theo quy định, quy chế hiện hành, thì đúng là cụ Mơ thuộc diện hộ nghèo, nhưng cụ không thấy mình nghèo... 

Tấm lòng nhân hậu của cụ bà 83 tuổi

Cụ xin thoát nghèo trước hết là để không ỷ lại, trông chờ vào chế độ, chính sách, nhưng hơn hết, cụ mong chính sách giúp đỡ người nghèo đến với những người dân còn nghèo hơn mình.

Sự khí khái, tự trọng của cụ bà 83 tuổi ở xứ Thanh chắc chắn sẽ khiến không ít những cán bộ, người dân lâu nay đang trục lợi trên chính sách xóa đói, giảm nghèo của nhà nước phải cúi đầu hổ thẹn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người chọn đến Mỹ để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những người chăm sóc trong bóng tối

GD&TĐ - Khi các viện dưỡng lão phải đóng cửa, trung tâm giữ trẻ thiếu người, nước Mỹ chứng kiến hệ quả của một chính sách nhập cư ngày càng khắt khe.