Tài xế xe buýt tranh tài

GD&TĐ - Lập thành tích thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và hưởng ứng năm An toàn giao thông Quốc gia 2020, hôm nay 26/9, tại Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức Hội thi lái xe giỏi, an toàn năm 2020.

Những phần thi yêu cầu tốc độ, độ chính xác cao của lái xe.
Những phần thi yêu cầu tốc độ, độ chính xác cao của lái xe.

Hội thi lái xe giỏi, an toàn năm 2020 là một sự kiện truyền thống, được tổ chức 2 năm/lần. Tranh tài tại Hội thi năm nay là sự góp mặt của 22 Công nhân lái xe buýt tiêu biểu đến từ 11 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng của Transerco.

Các tuyển thủ tham dự Hội thi năm nay đều phải trải qua 2 phần thi là lý thuyết và thực hành. Đối với phần thi lý thuyết, các tuyển thủ tiến hành thi bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy tính theo bộ đề do Tổng cục đường bộ biên soạn. Đối với phần thi thực hành, mỗi tuyển thủ phải trải qua 10 bài thi liên hoàn theo sơ đồ do Ban tổ chức bố trí.

Những hình ảnh trong phần thi thực hành trong sáng ngày hôm nay:

Lái xe chuẩn bị kỹ càng trước khi bước vào cuộc thi.
Lái xe chuẩn bị kỹ càng trước khi bước vào cuộc thi.
Tất cả lái xe đều trong tâm trạng thoải mái trước khi bước vào phần thi thực hành.
Tất cả lái xe đều trong tâm trạng thoải mái trước khi bước vào phần thi thực hành.
Tài xế xe buýt tranh tài ảnh 3
Những phần thi yêu cầu sự chính xác cao.
Những phần thi yêu cầu sự chính xác cao.
Tài xế xe buýt tranh tài ảnh 5
Tài xế xe buýt tranh tài ảnh 6
Tài xế xe buýt tranh tài ảnh 7
Tài xế xe buýt tranh tài ảnh 8
Rất đông đồng nghiệp đã đến cổ vũ cho những thí sinh.
Rất đông đồng nghiệp đã đến cổ vũ cho những thí sinh.
Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức tiến hành trao nhiều giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao.
Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức tiến hành trao nhiều giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...