Tài xế Pakistan đưa nữ sinh đi học miễn phí

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dịch vụ miễn phí của anh Arab giúp nhiều người có cơ hội học hết phổ thông, thậm chí vào đại học.

Anh Arab Shah bên chiếc xe kéo tự động đã đưa 200 nữ sinh đến trường.
Anh Arab Shah bên chiếc xe kéo tự động đã đưa 200 nữ sinh đến trường.

Trong 9 năm qua, anh Arab Shah, làm nghề lái xe kéo tự động, đã đưa đón hơn 200 nữ sinh tại thị trấn Pir Bala, ngoại ô thành phố Peshawar, Pakistan đến trường.

Dịch vụ miễn phí của anh Arab giúp nhiều người có cơ hội học hết phổ thông, thậm chí vào đại học. Nhờ chiếc xe kéo, những nữ sinh này có thể tiếp cận với giáo dục.

Anh Arab kể: Tôi có năm chị em không thể đến trường vì thiếu phương tiện đi lại. Ở thị trấn Pir Bala, hầu hết các gia đình đều có hoàn cảnh nghèo khó nên nữ sinh không thể đến trường. Tôi không muốn những đứa trẻ này bỏ lỡ cơ hội học tập như các chị em của tôi chỉ vì không có phương tiện di chuyển.

Vì vậy, đều đặn mỗi sáng và cuối buổi chiều, anh Arab sẽ đến nhà đón các em đến trường và đưa họ từ trường về nhà. Trên chiếc xe nhỏ màu xanh, các nữ sinh ríu rít trò chuyện về trường lớp, bài học. Họ cảm thấy an toàn, yên tâm khi hành trình đến trường đã có người đồng hành.

Nữ sinh Arzoo Ahmed chia sẻ: “Em muốn đi học nhưng suýt phải nghỉ học vì trường nằm ở quá xa, không thể đi bộ. Nhờ có anh Arab, vấn đề của em đã được giải quyết. Dịch vụ của anh Arab rất hữu ích với chúng em”.

Tại Pakistan, nhiều trẻ em gái không được đến trường do những thách thức về điều kiện kinh tế, phương tiện di chuyển... Nghèo đói khiến các gia đình phải cho con thôi học và đi làm từ rất sớm. Trong những năm gần đây, Chính phủ Pakistan đã cố gắng ngăn chặn tình trạng lao động trẻ em nhưng gặp nhiều khó khăn.

Theo DW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.