Sự thật về ngôi mộ có cửa sổ thu hút hàng ngàn khách du lịch ở Mỹ

Một người đàn ông sợ bị chôn sống đến nỗi đã lắp cửa sổ cho ngôi mộ của mình để mọi người có thể kiểm tra xem ông ta đã thực sự chết hay chưa.

Ngôi mộ có cửa sổ và còn gắn cả chuông.
Ngôi mộ có cửa sổ và còn gắn cả chuông.

Đó chính là ngôi mộ của bác sĩ Timothy Clark Smith.

Smith lo lắng về việc bị chôn sống đến mức đã tạo ra một nơi an nghỉ độc đáo bao gồm một cửa sổ và một chiếc chuông mà ông có thể rung nếu bỗng nhiên tỉnh dậy dưới mặt đất.

Mộ của bác sĩ Smith được đặt tại nghĩa trang Evergreen ở New Haven, bang Vermont, Mỹ. Ngôi mộ này đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch khi mọi người đua nhau đến thăm để nhìn xuống cửa sổ xem có thể thấy được vị bác sĩ quá cố hay không.

Một tài khoản mạng xã hội TikTok có tên @bobbiecurtislee chia sẻ câu chuyện về ngôi mộ kỳ lạ và giải thích:

"Timothy đã được cấp bằng sáng chế cho thiết kế ngôi mộ của riêng mình. Ông ấy không chỉ lắp một cửa sổ trên mộ mà còn cho xây hẳn một hệ thống báo động bao gồm một chiếc chuông ở bên trong. Trong trường hợp Timothy tỉnh dậy dưới lòng đất, ông ấy có thể kéo một sợi dây và rung chuông để báo hiệu cầu cứu".

Tài khoản TikTok nói thêm: "Timothy qua đời vào Halloween năm 1893 và ông ấy không bao giờ cần sử dụng chiếc chuông. Cửa sổ trên ngôi mộ của Timothy vẫn còn ở đó dù khả năng nhìn thấy bên trong là rất thấp do đã nhiều năm trôi qua".

Sự thật về ngôi mộ có cửa sổ thu hút hàng ngàn khách du lịch ở Mỹ - 2
Câu chuyện rùng rợn về ngôi mộ đã khiến không ít cư dân mạng bàng hoàng.

Một tài khoản bình luận: "Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ và nghe thấy tiếng chuông".

Một người khác bày tỏ: "Tôi ớn lạnh sau khi xem video này".

Khu mộ thực ra có tới hai phòng. Theo trang vermonter.com, bác sĩ Smith đã được chôn cất cùng vợ ở đó.

Truyền thuyết địa phương cũng cho rằng một chiếc búa và một cái đục được đặt gần hài cốt của bác sĩ Smith trong trường hợp ông thấy mình tỉnh táo và cần tạo ra một lối thoát nhanh chóng.

Tuy nhiên, những người đến thăm khu chôn cất với hy vọng được nhìn hài cốt của bác sĩ Smith sẽ phải thất vọng vì "hơi nước ngưng tụ và sự phát triển của thực vật bên trong mộ" không cho phép người ta nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong.

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đoàn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức đoàn viên thăm hỏi, trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Hữu Giằng (trú ở phường Đông Lương, TP Đông Hà).

Yêu nước bằng hành động

GD&TĐ - Ngọn lửa yêu nước được truyền qua nhiều thế hệ học sinh, bằng những bài học sống động ngoài trang sách, từ chính mảnh đất địa chỉ đỏ.

Các tên lửa R-73, R-27T và R-77 của Houthi.

Tên lửa Houthi khiến Mỹ kinh ngạc

GD&TĐ - Theo War Zone, sự tinh vi và sức mạnh của nhiều loại tên lửa của Houthi đang khiến các tướng lĩnh và chuyên gia Mỹ phải kinh ngạc.

Sinh viên hào hứng, khai thác thông tin với ứng dụng sản phẩm HUNRE AI.

AI trở thành trợ thủ đắc lực

GD&TĐ - Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục không còn là điều xa lạ.