Sơn La: Nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm

GD&TĐ - Một chủ tài khoản ngân hàng không quen biết đã gửi nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản cá nhân song anh Lò Văn Khải đã trình báo với chính quyền để trả lại số tiền trên.

Anh Lò Văn Khải (bên trái).
Ảnh: Công an Sơn La
Anh Lò Văn Khải (bên trái). Ảnh: Công an Sơn La

Trước đó, ngày 7/8, anh Lò Văn Khải (SN 2002, trú tại xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) nhận được thông báo tin nhắn điện thoại có người chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình 100 triệu đồng.

Biết có người chuyển nhầm tiền cho mình, ngày 9/8 anh đã đến Công an xã Đứa Mòn trình báo. Tiếp nhận nguồn tin phản ánh, Công an xã đã báo cáo sự việc lên Công an huyện, đồng thời phối hợp xác minh. Trên cơ sở phối hợp giữa Công an 2 huyện: Sông Mã, Phú Lương (Thái Nguyên), xác định chủ nhân của số tiền trên là anh Vũ Văn Công ( SN 1988) trú tại xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

Anh Lò Văn Khải cũng đã thực hiện thao tác chuyển trả 100 triệu đồng mà anh Công đã chuyển nhầm trước sự chứng kiến của cơ quan công an.

Anh Khải là con trai út của bà Lò Thị Hậu, làm nông nghiệp tại địa phương. Anh Khải mồ côi cha. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh phải đi làm thuê ở địa phương khác. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên anh đã thất nghiệp, về nhà và làm việc phụ giúp gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao quà Tết cho học sinh tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Ấm áp ngày Tết ở trường học vùng cao

GD&TĐ - Học sinh vùng cao Điện Biên, Lai Châu có những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền ấm áp ở “ngôi nhà chung”.