Sơn La: Bắt giam 2 thanh niên sau chầu nhậu, đánh người vì “ngứa mắt”

GD&TĐ - Mặc dù không có mâu thuẫn trước đó nhưng Vì Văn Dần và Quàng Văn Biển đã dùng hung khí tấn công khiến một nam thanh niên khác bị thương tích nặng.

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố Vì Văn Dần (áo đen) và Quàng Văn Biển về tội Cố ý gây thương tích. Ảnh: Công an Sơn La.
Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố Vì Văn Dần (áo đen) và Quàng Văn Biển về tội Cố ý gây thương tích. Ảnh: Công an Sơn La.

Ngày 8/9, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vì Văn Dần (SN 2004, trú tại bản Kéo, xã Huổi Một, huyện Sông Mã) và Quàng Văn Biển (SN 2003, trú tại bản Co Kiểng, xã Huổi Một, huyện Sông Mã) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 9/5 Vì Văn Dần và Quàng Văn Biển đến nhà Lò Văn Nam (địa chỉ tại bản Thón, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã) để dự tiệc sinh nhật.

Trong lúc ngồi uống rượu, Biển nhìn thấy anh Lành Văn Dương (SN 1997) và Quàng Văn Du (SN 1998, trú cùng bản). Mặc dù không có mâu thuẫn trước đó nhưng do thấy “ngứa mắt” nên khi thấy 2 anh Du và Dương xuống dưới sân, Biển đã đánh ngã Du và Dương.

Sau đó, hai bên xảy ra đánh nhau qua lại. Lúc này, Dần đã nhặt một đoạn gậy tre dài 160cm, đầu ngọn vát nhọn 2 bên và tấn công nhiều nhát vào người anh Dương khiến nạn nhân bị thương tích năng.

Kết quả giám định thương tật cho thấy sau vụ việc anh Dương bị vỡ sọ vùng chẩm và gãy xương cẳng tay trái với tỷ lệ thương tật là 22%.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Vì Văn Dần và Quàng Văn Biển về tội Cố ý gây thương tích.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.