Sơn La: Bắt 2 người Lào, thu giữ 1 khẩu súng kíp khi sang Việt Nam buôn ma túy

GD&TĐ - Hai đối tượng cùng trú tại huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) sang Sơn La tiêu thụ ma túy đã bị Công an phát hiện và bắt giữ. Cả 2 đối tượng đều mang theo hung khí để chống trả khi bị vây bắt.

Đối tượng Thạo Phu cùng tang vật tại cơ quan Công an
Đối tượng Thạo Phu cùng tang vật tại cơ quan Công an

Cụ thể, hồi 12h30’ ngày 16/5, tại khu vực bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn La), Công an huyện Sốp Cộp chủ trì phối hợp với Công an xã Mường Và, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Sộng Bả Câu (Sn 1990), trú tại bản Huổi Mỏ, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Vật chứng thu giữ gồm 10.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 895,25 g; 166,75 g thuốc phiện và 1 khẩu súng kíp.

Bước đầu, đối tượng Câu khai nhận mang ma túy sang Việt Nam để bán kiếm lời, mang theo súng nhằm chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Tiếp đó, khoảng 19h30’ cùng ngày, tại khu vực bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La), Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng bị bắt là Thạo Phu (Sn 1983), trú tại bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ gần 12.000 viên ma túy tổng hợp; 1 điện thoại di động; 1 con dao cùng 1 số tang vật có liên quan.

Hiện, hai vụ việc trên đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả đo loãng xương bằng phương pháp DEXA của một bệnh nhân bị biến chứng loãng xương do tự ý dùng corticoid kéo dài. Ảnh: BVCC

Kháng sinh đang bị dùng sai cách?

GD&TĐ - Kháng sinh, còn gọi là trụ sinh, là những chất được chiết xuất từ vi sinh vật, nấm, hoặc được tổng hợp, bán tổng hợp.

Thay vì cấm con trải nghiệm, chi bằng dám để con sai và âm thầm quan sát để hỗ trợ. Ảnh minh họa: ITN

Dám để con sai

GD&TĐ - Sau khi đăng loạt bài hành trình con tôi bị lừa đảo ở trung tâm việc làm lên trang cá nhân, bạn bè nói về tôi bằng cụm từ “Người mẹ dám để con sai”.