Số phận những người con của các lãnh tụ Liên Xô

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc đời của nhiều người trong số họ rất gian truân.

Những người con của Stalin.
Những người con của Stalin.

Nghiện rượu, bệnh tật, tự sát, chết trong tù, ly hôn... là những gì xảy ra với con cái của các lãnh đạo Liên Xô.

Con của Stalin

Yakov Dzhugashvili

Con trai cả của Stalin, Yakov Dzhugashvili, sinh năm 1907 tại làng Badzhi, gần thành phố Kutaisi, Gruzia, 8 tháng sau, mẹ ông qua đời vì bệnh thương hàn; đến năm 14 tuổi, Yakov được một bà dì nuôi dưỡng. Năm 1921, Yakov chuyển đến sống trong gia đình của cha mình.

Lớn lên trong một ngôi làng nhỏ và chỉ nói tiếng Gruzia, ông gặp rất nhiều khó khăn trong gia đình mới. Quan hệ phức tạp với Stalin khiến Yakov định tự sát, nhưng không thành. Hành động này không có tác động gì đến Stalin, ông viết cho vợ: “Hãy nói với Ykov rằng nó đã hành động như một kẻ côn đồ, hạng người mà tôi không và không thể có điểm chung nào hết”.

Sau khi tốt nghiệp trường bổ túc công nông, Yakov vào học trường giao thông vận tải, sau đó làm kỹ sư tại một nhà máy. Năm 1941, ông tình nguyện ra mặt trận. Stalin dặn con trai mình: “Hãy đi mà chiến đấu!”.

Ở mặt trận, khẩu đội của Yakov bị bao vây, ông bị trúng đạn, bất tỉnh, và bị bắt làm tù binh. Quân Đức đề nghị Stalin đổi con trai mình lấy thống chế Paulus, nhưng ông từ chối và nói: “Tôi không đổi một người lính lấy một nguyên soái”. Năm 1943, Yakov chết trong trại tập trung Sachsenhausen khi định chạy trốn, để lại hai đứa con cùng cha khác mẹ.

Vasily Stalin

Năm Vasily Stalin lên 11 tuổi, mẹ ông, bà Nadezhda Alliluyeva, tự sát. Sau khi vợ chết, Stalin hoàn toàn không đến ngôi biệt thự ở Zubalovo, ngoại ô Moskva, nơi gia đình ông sinh sống, Vasily được quản gia và vệ sĩ chăm sóc.

Nhớ lại thời thơ ấu của mình, ông viết: “Từ nhỏ, không có mẹ và không được sự giáo dục và kèm cặp thường xuyên của cha, tôi lớn lên bên cạnh các vệ sĩ, những người vốn thô lỗ. Điều này đã để lại dấu ấn trong cả phần đời còn lại và tính cách của tôi. Tôi bắt đầu hút thuốc và uống rượu sớm...”.

Yakov Stalin

Học xong lớp 9, Vasily vào học Trường không quân Kachinsky. Ông học bình thường, nhưng lại trở thành một phi công giỏi. Trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, Vasily đã thực hiện 27 lần xuất kích và được tặng thưởng 3 huân chương Cờ Đỏ. Năm 30 tuổi, ông được phong tướng và làm trợ lý chỉ huy của lực lượng không quân quân khu Moskva.

Sau khi Stalin từ trần, Vasily bị chuyển sang ngạch hậu bị và không được mặc quân phục, sau đó bị tù 8 năm. Trong tù, Vasily lâm bệnh nặng, thực sự trở thành người tàn phế. Sau đó, ông được ân xá, nhận lương hưu và được cấp một căn hộ 3 phòng. Vasily bắt đầu uống nhiều rượu, đánh người trong ô tô, và sau đó bị bắt lại “vì tiếp tục các hoạt động chống đối Liên Xô”. Vasily Stalin qua đời ở Kazan năm 1962 do ngộ độc rượu.

Svetlana Alliluyeva

Năm Svetlana Alliluyeva (mang họ mẹ) lên 6 tuổi, mẹ bà qua đời, bà được bảo mẫu Aleksandra Andreevna nuôi dạy. Sau khi tốt nghiệp khoa Sử Đại học Quốc gia Moskva và bảo vệ luận án phó tiến sĩ tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Trung ương Đảng CS Liên Xô, Svetlana trở thành dịch giả và biên tập viên văn học, đã dịch một số cuốn sách. Svetlana kết hôn ba lần, nhưng tất cả các cuộc hôn nhân đều ngắn ngủi, và người chồng thứ tư, người Ấn Độ, là nguyên nhân khiến bà rời khỏi Liên Xô.

Năm 1966, Svetlana đến Ấn Độ, mang theo tro cốt của chồng là Brajesh Singh. Tại đây, bà xin phép đại sứ Liên Xô ở lại Ấn Độ, nhưng bị từ chối. Cùng ngày, bà đến Đại sứ quán Mỹ xin tị nạn chính trị.

Ở Mỹ, bà viết cuốn sách “Hai mươi lá thư gửi bạn” hồi tưởng về cha mình và cuộc sống ở điện Kremlin. Cuốn sách này trở thành sự kiện gây ấn tượng mạnh mẽ trên toàn thế giới và mang về cho Svetlana gần 2,5 triệu USD. Năm 1970, bà kết hôn lần thứ năm với kiến trúc sư người Mỹ William Peters, sinh được một cô con gái, nhưng hai năm sau bà ly hôn và vẫn giữ họ của chồng.

Sau đó bà đổi tên thành Lana Peters. Năm 1984, Svetlana Alliluyeva bất ngờ cùng con gái trở về Liên Xô, bà được trả lại quốc tịch, nhưng không ở lại lâu, hai năm sau bà trở về Mỹ. Svetlana Alliluyeva qua đời năm 2011 trong viện dưỡng lão vì ung thư ruột kết.

Con của Leonid Brezhnev

Galina con gái của Leonid Brezhnev.

Galina con gái của Leonid Brezhnev.

Yury Brezhnev

Yury sinh năm 1933. Ông tốt nghiệp Trường Đại học luyện kim Dneprodzerzhinsk, là một trong những sinh viên giỏi nhất khóa. Trong những năm khác nhau, ông làm giám đốc nhà máy ở Dnepropetrovsk, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương Liên Xô, đại biểu Xô viết tối cao, cán bộ Bộ Ngoại giao. Yury và vợ Lyudmila có hai con trai, Leonid và Andrey.

Sau khi Leonid Brezhnev qua đời, trước những lời chỉ trích gay gắt về hoạt động của cựu Tổng Bí thư, Yury bắt đầu tìm kiếm niềm an ủi trong rượu. Cuối cùng, ông phải nghỉ hưu “vì lý do sức khỏe”.

Năm 2003, nhà nước phục hồi danh dự cho Yury, ông được trả lại lương hưu. Ông qua đời ngày 3 tháng 8 năm 2013, ở tuổi 80, do u não tại Bệnh viện Lâm sàng Trung ương Moskva.

Galina Brezhneva

Con gái của Leonid Brezhnev, người được mệnh danh là “công chúa điện Kremlin”, sinh ngày 18/4/1959. Hồi nhỏ, Galina mơ ước trở thành diễn viên, nhưng bị cha phản đối, nên bà vào học khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Orekhovo-Zuevo. Bà từng làm việc nhiều nơi: Phụ trách trang phục tại rạp xiếc, cán bộ hãng thông tấn “Novosti”, cục lưu trữ của Bộ Ngoại giao Liên Xô, Đại học Quốc gia Moskva.

Galina Brezhneva

Có nhiều lời đàm tiếu về bi kịch cá nhân, về những cuộc phiêu lưu tình ái của Galina, bà chính thức kết hôn ba lần và có một số mối tình. Người chồng đầu tiên của Galina là vận động viên nhào lộn Yevgeny Milaev, hơn bà 20 tuổi. Người chồng thứ hai của bà là ảo thuật gia Igor Kio, kém vợ 15 tuổi. Lần này, con gái của Tổng Bí thư lên xe hoa chui, khiến ông bố nổi cơn thịnh nộ. Brezhnev đã ra lệnh hủy bỏ cuộc hôn nhân.

Người chồng thứ ba của “công chúa điện Kremlin” là Thiếu tá Yury Churbanov, họ chung sống với nhau 20 năm. Sau khi lấy Galina, sự nghiệp của Yury đi lên như diều gặp gió, ông trở thành Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Liên Xô.

Sau khi Brezhnev từ trần, Galina Brezhneva bị thất sủng. Những năm cuối đời, bà uống nhiều rượu và qua đời vào tháng 6 năm 1998 trong một bệnh viện tâm thần.

Con gái của Mikhail Gorbachyov

Con gái của Mikhail Gorbachyov.

Con gái của Mikhail Gorbachyov.

Irina Gorbachyova là con gái duy nhất của Mikhail và Raisa Gorbachyov. Irina tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa số 2 mang tên N.I. Pirogov và Trường Kinh doanh quốc tế thuộc Học viện Kinh tế Quốc dân của Chính phủ Liên bang Nga, sau đó bà làm việc tại Quỹ Nghiên cứu kinh tế - xã hội và chính trị học quốc tế.

Irina kết hôn hai lần. Với người chồng đầu tiên, Anatoly Virgansky, Irina có hai cô con gái, Ksenia và Anastasia. Hiện tại, Irina đang sống với người chồng thứ hai là Andrey Trukhachyov ở Đức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ