Sở GD&ĐT khen thưởng nam sinh trả lại ví tiền cho người đánh rơi

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa tổ chức tuyên dương, trao tặng giấy khen cho em Hoàng Văn Dũng (lớp 4D Trường tiểu học Sơn Lộc, huyện Can Lộc) nhặt được chiếc ví tiền trả người đánh rơi.

Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (bên trái) tặng giấy khen em Hoàng Văn Dũng.
Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (bên trái) tặng giấy khen em Hoàng Văn Dũng.

Trước đó, vào chiều 28/3, trên đường đi học, em Hoàng Văn Dũng phát hiện một chiếc ví bên đường, bên trong có hơn 3 triệu đồng, thẻ ATM cùng các giấy tờ tùy thân khác. Từ thông tin có được, em biết người đánh rơi ví là bác Thái Văn Nuôi - người cùng xóm và đến trả lại cho bác.

Nhận ra chủ nhân là ông hàng xóm thông qua bức hình trong chứng minh thư nhân dân, Dũng đem ví tiền đến tận nhà gửi lại. Ông Nuôi sau đó tới trường cảm ơn, kể lại việc làm của Dũng cho Ban giám hiệu.

Cụ ông thông tin đây là tiền chế độ dành cho những người cao tuổi trong thôn. Hôm đó ông đem ra nhà văn hóa phát cho mọi người, sơ ý đánh rơi. "Thật xúc động và cảm ơn hành động đẹp của cháu", ông Nuôi nói.

Em Hoàng Văn Dũng (bên trái)
Em Hoàng Văn Dũng (bên trái) 

Theo cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó hiệu trưởng trường Sơn Lộc, Dũng hiền lành, học lực khá. "Trong buổi chào cờ đầu tuần ngày mai, chúng tôi sẽ tuyên dương hành động đẹp của em trước toàn trường", cô Nga nói. 

Trước hành động của nam sinh Hoàng Văn Dũng, ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã trao tặng em giấy khen và phát động phong trào học sinh toàn trường noi gương bằng những hành động đẹp, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...