Sinh viên dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thân nhân gia đình và các cựu quân nhân từng công tác, chiến đấu tại Trường Sa, cùng sinh viên đã dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma.

Sinh viên thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma.
Sinh viên thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma.
Ngày 14/3, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh công binh Hải quân TP Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 36 năm ngày các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa (14/3/1988 - 14/3/2024).

Ngày 14/3, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh công binh Hải quân TP Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 36 năm ngày các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa (14/3/1988 - 14/3/2024).

Năm nay buổi lễ được tổ chức đơn giản với sự góp mặt của các thân nhân, đồng đội các liệt sĩ.

Năm nay buổi lễ được tổ chức đơn giản với sự góp mặt của các thân nhân, đồng đội các liệt sĩ.

Thân nhân, đồng đội của 11 liệt sĩ ở Quảng Nam, Đà Nẵng cũng có mặt, làm lễ giỗ chung, dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương.

Thân nhân, đồng đội của 11 liệt sĩ ở Quảng Nam, Đà Nẵng cũng có mặt, làm lễ giỗ chung, dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương.

Mẹ Trần Thị Huệ, (82 tuổi, mẹ của liệt sĩ Lê Thế) chia sẻ, năm nào đồng đội của các liệt sĩ cũng làm lễ giỗ chung, đã giúp những gia đình thân nhân khác cảm thấy ấm lòng.

Mẹ Trần Thị Huệ, (82 tuổi, mẹ của liệt sĩ Lê Thế) chia sẻ, năm nào đồng đội của các liệt sĩ cũng làm lễ giỗ chung, đã giúp những gia đình thân nhân khác cảm thấy ấm lòng.

"Máu đào của các đồng chí đổ xuống để tô thắm thêm lá cờ Tổ Quốc, để đất nước nở hoa. Chúng tôi xin kính cẩn thắp nén nhang này tỏ lòng biết ơn, tri ân các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc", Đại tá Hoàng Duy Lập, nguyên Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Công binh 83 nói.

"Máu đào của các đồng chí đổ xuống để tô thắm thêm lá cờ Tổ Quốc, để đất nước nở hoa. Chúng tôi xin kính cẩn thắp nén nhang này tỏ lòng biết ơn, tri ân các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc", Đại tá Hoàng Duy Lập, nguyên Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Công binh 83 nói.

Mẹ Lê Thị Lan (82 tuổi, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc) thắp hương cho của con trai và đồng đội.

Mẹ Lê Thị Lan (82 tuổi, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc) thắp hương cho của con trai và đồng đội.

Đồng đội bùi ngùi xúc động tại lễ tưởng niệm 36 năm ngày hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa.

Đồng đội bùi ngùi xúc động tại lễ tưởng niệm 36 năm ngày hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa.

Đồng đội, thân nhân dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ.

Đồng đội, thân nhân dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ.

Đồng đội bên cạnh người thân của các liệt sĩ.

Đồng đội bên cạnh người thân của các liệt sĩ.

Các phóng viên thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Các phóng viên thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Sinh viên Trường Đại học Đông Á đến thắp hương tại Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa, của Việt Nam).

Sinh viên Trường Đại học Đông Á đến thắp hương tại Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa, của Việt Nam).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ