Sét đánh, 10 cậu bé đang chơi bóng ở Uganda tử vong

GD&TĐ - 10 thiếu niên từ 13-16 tuổi đã bị sét đánh thiệt mạng khi đang chơi bóng ở thành phố Arua, phía Bắc của Uganda, hôm 28/8.

Sét đánh ở thành phố Arua, của Uganda, khiến 10 trẻ em chết thương tâm.
Sét đánh ở thành phố Arua, của Uganda, khiến 10 trẻ em chết thương tâm.

Các cầu thiếu niên đang thi đấu trên sân bỗng trời đổ cơn mưa lớn và họ nhanh chóng chạy vào trú ẩn trong chiếc lều dựng tạm sát bên sân bóng.

Lúc sau, có luồng sét đánh úp xuống túp lêu nơi 14 cậu bé đang trú ẩn. Hậu quả khiến 9 nạn nhân chết tại chỗ, 1 em cũng không qua khỏi khi đang trên đường đến bệnh viện.

“Chỉ có 4 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ sét đánh và hiện vẫn đang được sát sao theo dõi tình hình sức khỏe”, người phát ngôn cảnh sát Uganda, Josephine Angucia cho biết, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân xấu số:

“Cầu mong linh hồn của các nạnh nhân xấu số được yên nghỉ và chúng tôi xin chia buồn sâu sắc đến gia đình họ”.

Đây là tai nạn thương tâm nhất do sét đánh tại Uganda kể từ năm 2011, khi 18 trẻ em thiệt mạng ngay trong khuôn viên một trường tiểu học ở gần khu bảo tồn Karuma.

Tại Uganda thường xuyên có bão, trong khi cơ quan khí tượng không thể dự đoán trước được, nên thường xảy ra các vụ sét đánh chết người.

Theo apnews.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ