Trên mảnh đất cao nguyên Lâm Viên mùa đông, gió bắt đầu se lạnh cũng là thời điểm những đồi cỏ tuyết từng lớp nối nhau lan rộng làm mê hoặc lòng người.
Những cây cỏ tuyết bé xíu, mỏng manh vươn mình trong ánh nắng lại có sức hút đặc biệt với nhiều người, hớp hồn những người mê xe dịch và săn ảnh.
Gọi là cỏ tuyết bởi những cây cỏ này chỉ thấp dưới 20cm, lún phún màu trắng. Nhìn từ xa, cả cánh đồng cỏ tuyết giống như một không gian được phủ bởi một lớp tuyết trắng.
Nhiều thợ chơi ảnh luôn tìm đến đồi cỏ này vào sáng sớm, bắt thời khắc khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua những tán thông xuống lớp cỏ.
Lúc này cảnh vật lấp lánh và lãng mạn đến không tưởng khiến nhiều người cứ ngỡ mình đang lạc vào "xứ tiên".
Nếu xuất hiện trong khuôn hình này, trong không gian này, cõ lẽ bạn sẽ nghĩ mình đang lạc bước ở một cánh đồng châu Âu nào đó.
Từ 5 - 8h sáng là thời điểm thích hợp nhất để bấm máy và lưu giữ những bức ảnh "để đời" tại đồi cỏ tuyết này.
Để ngắm hoa cỏ tuyết trong chuyến du lịch đến thành phố tình yêu sắp tới, bạn hãy tới Suối Vàng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15km.
Đồi cỏ tuyết được dự đoán là địa điểm check-in hot mùa đông năm nay.
Theo Baodatviet.vn