Sẻ chia khó khăn với học sinh nghèo vùng biên giới biển Đông Hải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm qua, đồn Biên phòng Gành Hào (Bạc Liêu) đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tiếp sức cho các em học sinh nghèo đến trường.

Cán bộ đồn Biên phòng Gành Hào tặng tập viết cho học sinh tại Trường THPT Gành Hào.
Cán bộ đồn Biên phòng Gành Hào tặng tập viết cho học sinh tại Trường THPT Gành Hào.

Sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người lính Biên phòng chính là điểm tựa vững chắc trong việc đến trường của những đứa trẻ nghèo ở vùng biên giới biển huyện Đông Hải (Bạc Liêu).

Quả ngọt trong năm học mới

Năm 2015, em Nguyễn Tuấn Thanh (sinh năm 2004) được đồn Biên phòng Gành Hào nhận nuôi tại đơn vị mà con đường đến trường của Thanh được rộng mở. Suốt những năm cuối cấp 2 và cấp 3, ngoài chăm lo ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện đi lại để Thanh đến trường, bám lớp, cán bộ đồn Biên phòng Gành Hào còn thường xuyên quan tâm, động viên, cũng như bồi dưỡng kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, giúp em đứng vững trước mọi khó khăn. Sống trong môi trường quân đội, cán bộ, chiến sĩ đều đặc biệt quan tâm đến Thanh, coi em như con, em của đơn vị.

Ước mơ đứng trong hàng ngũ quân đội của Thanh đã trở thành hiện thực.

Ước mơ đứng trong hàng ngũ quân đội của Thanh đã trở thành hiện thực.

Những năm tháng học phổ thông, chính sự quan tâm, động viên từ thầy cô và những người lính đồn Biên phòng Gành Hào đã tiếp thêm sức mạnh, động lực cho Thanh nỗ lực học tập. Nhờ đó mà học lực của Thanh luôn đạt tốp đầu của lớp. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2022 này, Thanh đã trúng tuyển vào Học viện Biên phòng mà em từng mơ ước.

Theo chia sẻ của Thanh, bố mẹ thanh đều làm nông nên cuộc sống cũng không mấy khá giả. Từ khi Thanh lên cấp 2, do trường cách nhà chừng 20 cây số, đường đi lại rất khó khăn, mỗi ngày Thanh phải men theo bờ vuông tôm mới đến được trường. Vì vậy em may mắn được các chú Biên phòng nhận đỡ đầu tại đơn vị. Cũng chính quảng thời gian sinh sống với các chú em thấy rất yêu quý lực lượng Biên phòng và quyết tâm sẽ nỗ lực học tập để thi vào một ngôi trường quân đội.

“Ước mơ học tập, rèn luyện của em trong ngôi trường Học viện Biên phòng giờ đã trở thành hiện thực. Việc được học tập trong ngôi trường quân đội, người thân của em cũng đỡ vất vả, lo toan nhiều. Thực sự nếu không có sự giúp đỡ chân thành, quý báu của các chú Biên phòng thì em sẽ khó có kết quả như ngày hôm nay”, Thanh tâm sự.

Thượng úy Lê Nhật Tường, Phó Đội trưởng Đội vận động quần chúng đồn Biên phòng Gành Hào, cán bộ đã gắn bó, đồng hành cùng Thanh suốt những năm em còn học phổ thông nhớ lại: “Biết được hoàn cảnh gia đình cháu Thanh khó khăn, vất vả, bản thân cháu lại ở xa trường, đường sá đi lại rất khó khăn, đặc biệt là về mùa mưa, trước lời đề nghị giúp đỡ của gia đình, đơn vị đã quyết định đón cháu Thanh về nuôi để cháu thuận tiện cho việc học tập.

Với sự nỗ lực của bản thân, Thanh đã đậu vào ngôi trường mơ ước. Anh em trong đơn vị cũng phấn khởi lắm. Chúng tôi lấy đó là tấm gương sáng để cho các cháu mà đơn vị đang nhận đỡ đầu noi theo. Từ đó, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu nỗ lực vươn lên trong học tập”, Thượng uý Tường chia sẻ.

Tiếp sức cho học sinh nghèo

Cũng theo chia sẻ của Thượng uý Lê Nhật Tường, trong những năm qua, ngoài việc nhận Thanh nuôi tại đơn vị, Ban chỉ huy đồn cũng đã vận động cán bộ, chiến sĩ gây quỹ để triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhiều em học sinh nghèo vươn lên học giỏi trên địa bàn. Đặc biệt, hiện nay, cũng nhận đỡ đầu 2 em có hoàn cảnh khó, hỗ trợ mỗi em 500 nghìn đồng/tháng cho đến khi học hết lớp 12.

Được dịp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Hào đến thăm nhà Danh Thị Tố Quyên, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, hiện đang là học sinh lớp 3, trường tiểu học Quang Trung chúng tôi mới thấy được những việc làm thiết thực của những người lính Biên phòng nơi đây. Quyên một trong 2 em học sinh may mắn được nhận đỡ đầu từ năm học 2021-2022.

Mỗi năm đồn Biên phòng Gành Hào vận động hàng nghìn cuốn tập trao tặng học sinh trên địa bàn quản lý.

Mỗi năm đồn Biên phòng Gành Hào vận động hàng nghìn cuốn tập trao tặng học sinh trên địa bàn quản lý.

Cũng vì thương bố mẹ tần tảo, vất vả lo cho kinh tế gia đình, Quyên đã cố gắng, nỗ lực trong học tập, lấy kết quả học tập làm món quà tặng mẹ, để tạo động lực giúp mẹ bớt mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả. Ngôi nhà cấp 4 dán nhiều giấy khen về thành tích học tập của Quyên là niềm tự hào của gia đình khi nói về em.

Quyên tâm sự: “Các chú Biên phòng và cô giáo luôn bảo, con đường để con vượt qua những khó khăn của cuộc sống là học tập. Con sẽ cố gắng để học tập thật tốt, không phụ lòng mong muốn của cha mẹ và các chú bộ đội”. Sự quyết tâm của Quyên được thể hiện rõ trong thành tích học tập luôn xếp tốp đầu lớp của em.

Chia sẻ với chúng tôi Thượng uý Lê Nhật Tường cho hay: “Từ thực tế hoàn cảnh khó khăn của gia đình Quyên, hàng tháng, anh em cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xuống nhà động viên, thăm hỏi và nắm bắt tình hình học tập của em. Từ đó có những định hướng, tư vấn cùng gia đình và phối hợp cùng thầy cô giáo trong trường giúp em phấn đấu vươn lên trong học tập”.

Bên cạnh đó, đồn Biên phòng Gành Hào còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, chính quyền cơ sở giúp đỡ, tài trợ để tạo nguồn quỹ cho chương trình tiếp tục phát triển, ngày càng hỗ trợ được nhiều học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình, chia sẻ, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường yên tâm học tập.

Ngoài ra, thời gian qua, vào những dịp khai giảng năm học mới hay tổng kết năm học, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Gành Hào đều trích quỹ đơn vị và kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ nhiều suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để động viên các em. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, đồn biên phòng Gành Hào đã trao tặng 5 tấn gạo và 2.000 cuốn tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Điền Tây, Điền Hải và thị trấn Gành Hào thuộc huyện Đông Hải.

Thanh bộc bạch: “Em rất biết ơn các chú Biên phòng đã giúp đỡ, hỗ trợ em trong những năm tháng học cấp 2 và cấp 3. Tình cảm, sự quan tâm đó đã tiếp thêm độc lực, sức mạnh để em không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, sống có ích, góp sức cho xã hội, đồng thời, báo đáp công ơn của thầy cô, cũng như không phụ lòng mong mỏi của các chú”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…