Bạc Liêu: Cứu thành công người dân bị nạn trên biển

GD&TĐ - Ngày 5/4, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Giang, đồn trưởng đồn Biên phòng Gành Hào (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngư dân cứu nạn thành công 1 người dân bị nạn trên biển.

Lực lượng cứu hộ tiến hành sơ cứu nạn nhân.
Lực lượng cứu hộ tiến hành sơ cứu nạn nhân.

Trước đó, ngày 4/4/2022, ông Kim Hùng Cường (trú tại tỉnh Cà Mau) đang cùng vợ đi trên phương tiện vỏ lãi di chuyển từ huyện Đông Hải (Bạc Liêu) hướng về tỉnh Cà Mau. Khi đến khu vực biển thuộc xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải vỏ lãi không may bị sóng đánh chìm. Lúc này phương tiện bị chìm cách bờ biển khoảng 1km. Vợ ông Hùng đã bơi được vào bờ, còn ông Hùng bị sóng đánh trôi ra ngoài biển.

Lực lượng Biên phòng đưa người dân vào bờ.
Lực lượng Biên phòng đưa người dân vào bờ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồn Biên phòng Gành Hào đã chỉ đạo bộ phận thông tin mở đài canh thông báo cho các phương tiện của ngư dân đang hoạt động gần khu vực trên tổ chức tìm kiếm.

Do điều kiện sóng to, để đảm bảo an toàn nên Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Gành Hào không sử dụng xuồng cao tốc để cứu nạn mà trưng dụng tàu cá CM 94821TS của ngư dân Nguyễn Văn Gáo trú tại tỉnh Cà Mau. Lực lượng Biên phòng đã điều động 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn.

Đồng thời thông tin cho đồn Biên phòng Tân Tiến (Cà Mau) gần khu vực ngư dân bị nạn nắm nội dung vụ việc và thông báo cho các phương tiện hoạt động trên vùng biển nắm và tổ chức tìm kiếm.

Quân y Đồn Biên phòng Gành Hào thăm khám cho ông Cường.
Quân y Đồn Biên phòng Gành Hào thăm khám cho ông Cường.

Đến 17 giờ 20 phút ngày 4/4, lực lượng cứu nạn đã phối hợp với ngư dân tiếp cận được với ông Cường và đưa vào bờ an toàn.

Hiện tại sức khoẻ của ông Cường đã ổn định và đã được gia đình đón về tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khoẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.