Sập bẫy “tú ông” vì ham… “việc nhàn, lương cao”

GD&TĐ - Lợi dụng tâm lý “nhẹ dạ, cả tin” muốn được tự lập sớm của các cháu bé, Tiến rủ các nạn nhân lên Phú Thọ làm quán cắt tóc, quán ăn, bán trà sữa với lời hứa công việc nhẹ nhàng, lương cao.

Nhiều thiếu nữ “sập bẫy” vì ham “việc nhàn, lương cao”. Ảnh: ITN
Nhiều thiếu nữ “sập bẫy” vì ham “việc nhàn, lương cao”. Ảnh: ITN

Sau khi các thiếu nữ “sập bẫy”, Tiến giao lại các em cho Trương Tuấn Anh để “nâng đời” thành “gái phòng hát”, nhân viên quán massage.

Từ vụ việc cô gái 14 tuổi mất tích

Khoảng 2 giờ sáng 16/6, một người phụ nữ trung niên vội vã đến Công an huyện Hải Hậu trình báo trong nước mắt. Con gái chị là cháu P.T.T mới 14 tuổi mất tích từ chiều ngày 14/6.

Hai ngày nay gia đình chị đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, số điện thoại của cháu cũng không liên lạc được. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hải Hậu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiến hành ngay các biện pháp xác minh thông tin, thu thập tài liệu...

Đêm khuya nên điều tra viên chưa thể tiếp cận được với các thành viên còn lại của gia đình, cũng như hàng xóm, láng giềng. Vì vậy, các anh tập trung khai thác thông tin từ người mẹ và các mối quan hệ trên mạng xã hội của cháu bé để tìm manh mối về sự mất tích bí ẩn này.

Sáng sớm hôm sau, từ việc tìm hiểu trên mạng xã hội, điều tra viên nắm được thông tin trước khi mất tích cháu P.T.T thường xuyên nhắn tin qua lại với một tài khoản có tên Tiến Đinh. Thông tin từ hàng xóm cũng cho biết, chiều 14/6, cháu P.T.T được một nam thanh niên, khoảng trên dưới 20 tuổi, đón bằng xe taxi đi theo Quốc lộ 21 hướng về phía TP Hà Nội.

Tổng hợp thông tin xác minh, cùng thông tin gia đình cung cấp, Công an huyện Hải Hậu xác định cháu bé mất tích là có thật và đã hai ngày nay cháu không liên lạc về gia đình. Vụ việc cháu bé 14 tuổi mất tích nhanh chóng thu hút sự chú ý của quần chúng nhân dân trên địa bàn và gây xôn xao dư luận… Những trinh sát giỏi nhất lập tức nhận lệnh tỏa đi các hướng thu thập thông tin với yêu cầu cao nhất phải tìm được manh mối về sự mất tích của cháu bé.

Tiếp tục truy xét, xác minh thông tin, Công an huyện Hải Hậu xác định cháu P.T.T đang có mặt tại khu 8, xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cháu đang ở nhà của Trương Tuấn Anh (SN 1992), đây là đối tượng có nhân thân xấu, đã bị kết án 5 năm tù về tội mua bán người vào năm 2010.

Thông tin này khiến Công an huyện Hải Hậu vô cùng lo lắng về khả năng bé gái đã bị lừa bán vào một đường dây mua bán người. Nạn nhân đã được đưa ra khỏi địa bàn tỉnh, nếu không nhanh chóng xác định vị trí để giải cứu, rất có thể chúng sẽ đưa đi nơi khác. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện Hải Hậu đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Ngôi nhà các đối tượng sử dụng để lưu giữ, quản lý các cháu gái.
Ngôi nhà các đối tượng sử dụng để lưu giữ, quản lý các cháu gái.

Ban giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cử những điều tra viên giỏi nhất, phối hợp cùng Công an huyện Hải Hậu nhanh chóng điều tra, phá án. Một tổ trinh sát được cử đi TP Việt Trì, Phú Thọ.

Tại đây, xác minh qua nhiều nguồn thông tin kết hợp với các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, cùng với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Phú Thọ, tổ công tác xác định được chính xác bé gái đang ở tại nhà của vợ chồng Trương Tuấn Anh.

Để bảo đảm an toàn cho các nạn nhân, sau khi bàn tính kỹ lưỡng, các trinh sát quyết định dùng kế “điệu hổ ly sơn”. Theo đó, Tuấn Anh được thông báo mời lên trụ sở UBND xã làm việc. Cùng với đó, các trinh sát sẽ tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke.

Khoảng 16 giờ ngày 16/6, ngay sau khi Tuấn Anh vừa rời đi, tổ công tác bất ngờ ập vào kiểm tra nơi ở của vợ chồng hắn và tìm thấy cháu P.T.T. Đúng như dự đoán, ngoài cháu P.T.T, tại nhà của vợ chồng Trương Tuấn Anh còn có 5 cháu gái khác có độ tuổi từ 14 tuổi đến 16 tuổi và 2 cô gái khoảng 18 - 20 tuổi được nuôi ăn, ở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ được nam thanh niên dẫn cháu P.T.T và 5 cháu gái khác quê Nam Định lên Phú Thọ là Đinh Văn Tiến (SN 2004), trú tại xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Tuấn Anh và Tiến cùng các nạn nhân nhanh chóng được đưa về Nam Định vào rạng sáng ngày 17/6. Như vậy, là chỉ trong 24 giờ tính từ thời điểm Công an huyện Hải Hậu nhận tin trình báo, vụ việc có dấu hiệu mua bán người đã được làm sáng tỏ. Hai đối tượng phạm tội bị bắt giam, các nạn nhân được giải cứu…

Chiêu lừa “việc nhàn, lương cao”

Đối tượng Trương Tuấn Anh.
Đối tượng Trương Tuấn Anh.

Từ lời khai của các đối tượng cùng nhiều tài liệu chứng cứ, nội dung vụ việc dần hé lộ. Theo đó, năm 2015, Trương Tuấn Anh trở về Việt Trì, Phú Thọ sau 5 năm thụ án tù về tội buôn bán người.

Tháng 7/2020, vợ chồng Tuấn Anh mở quán karaoke Nhạc Việt và cơ sở massage tại khu 8, xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Để lôi kéo được nhiều khách đến quán, vợ chồng Tuấn Anh đăng tin tuyển chọn nhân viên phục vụ quán qua mạng Facebook.

Khoảng tháng 2/2021, Đinh Văn Tiến nhắn tin cho Tuấn Anh đặt vấn đề xin làm nhân viên trông coi quán. Tiến chưa có tiền án, tiền sự, không có việc làm ổn định và có bố là người ở Phú Thọ. Vì thế, qua nhiều lần về quê chơi Tiến quen biết với Trương Tuấn Anh…

Là kẻ từng có tiền án về tội “mua bán người” vừa được ra tù, Tuấn Anh biết đủ mọi mánh khóe trong việc dụ dỗ các nạn nhân vào làm ở quán karaoke hay massage. Đồng thời, hắn truyền lại các “ngón nghề” của mình cho Tiến để có thể dễ dàng tiếp cận với các bé gái từ 14 - 15 tuổi.

Sau khi nhận Tiến vào làm, Trương Tuấn Anh bảo Tiến lên mạng tìm kiếm những cô gái trẻ về làm nhân viên cho quán. Mỗi trường hợp tìm nhân viên thành công, ngoài chi phí đi lại, Tuấn Anh trả công cho Tiến từ 3 triệu đến 4 triệu đồng.

Những “con mồi” được Tiến chú ý nhắm đến là các thiếu nữ có hình thể phát triển, trông xinh xắn, thích ăn diện và “sống ảo” trên mạng. Lợi dụng tâm lý “nhẹ dạ, cả tin” muốn được tự lập sớm của các cháu bé, Tiến rủ các nạn nhân lên Phú Thọ làm quán cắt tóc, quán ăn, bán trà sữa với lời hứa công việc nhẹ nhàng, lương cao.

Thông qua Facebook, Tiến đã làm quen, lừa được 6 thiếu nữ trong độ tuổi từ 14 tuổi đến 16 tuổi trú tại các huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực, Hải Hậu của tỉnh Nam Định, đưa lên làm nhân viên tại quán của Trương Tuấn Anh.

Để chiếm được lòng tin của các thiếu nữ, vợ chồng Tuấn Anh dẫn các em đi spa làm đẹp, tạo kiểu tóc mới, mua sắm váy áo, sắm điện thoại smartphone... Sau khi đưa các cháu đi “nâng đời”, Tuấn Anh ép các cháu viết giấy vay nợ toàn bộ chi phí làm đẹp, mua sắm.

Mục đích là ép các cháu phải ở lại làm nhân viên phục vụ quán karaoke và quán massage của hắn để trả nợ. Hàng ngày, các cháu ăn ở, sinh hoạt tại nhà của vợ chồng Tuấn Anh, do Tuấn Anh và Tiến quản lý, không được tự ý ra ngoài. Khi có khách hát karaoke hoặc tẩm quất, massage thì Tuấn Anh và Tiến sẽ đưa các cháu đến quán phục vụ khách, sau đó sẽ được đón về.

Theo các điều tra viên, việc đưa các cháu đi sang sửa sắc đẹp, mua sắm quần áo, điện thoại cho các cháu để ghi nợ, bắt các cháu phải trở thành nhân viên karaoke, massage chỉ là khởi đầu cho hàng loạt bẫy rập của Tuấn Anh. Khi các cháu đã sa chân vào “động quỷ”, chúng sẽ tìm đủ cách để tăng số nợ, khiến các cháu làm gì cũng không trả hết nợ.

Khi thời điểm chín muồi, chủ chứa thậm chí ép các cháu bán thân, trở thành gái mại dâm để trả nợ. Nhiều trường hợp chủ chứa và đám ma cô còn táng tận lương tâm, lừa các cháu sử dụng ma tuý, trở thành con nghiện, nghe theo mọi sự sai bảo để có tiền mua thuốc.

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Tuấn Anh và Đinh Văn Tiến về tội mua bán người dưới 16 tuổi theo Điều 151, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng Đinh Văn Tiến.
Đối tượng Đinh Văn Tiến.

Tới đây, trước pháp luật, Tiến và Tuấn Anh sẽ phải “trả giá” cho việc làm sai trái của mình. Tuy nhiên, điều khiến các điều tra viên trăn trở nhất lại xuất phát từ chính gia đình và bản thân các cháu bé. Trong tám nạn nhân của vụ việc trên thì có đến sáu cháu đang ở độ tuổi trăng rằm.

Lẽ ra, ở lứa tuổi ấy các cháu phải đến trường, học hành trong sự bảo bọc, dạy dỗ của gia đình, thầy cô giáo. Nhưng các cháu lại sớm bỏ học, sống tách khỏi gia đình, bôn ba đi các tỉnh “lập nghiệp” bằng nghề phục vụ phòng hát và đánh rơi sự hồn nhiên, trong sáng ở lứa tuổi của mình.

Trong số tám cháu gái bị Đinh Văn Tiến lừa bán chỉ có một gia đình gửi đơn trình báo và nhờ sự hỗ trợ tìm kiếm của cơ quan công an. Theo một điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định, từng tham gia nhiều vụ việc tương tự, thì nguyên nhân khiến những vụ việc như trên không được điều tra, xử lý là do chính phía gia đình giấu giếm sự việc.

Nhiều phụ huynh vì sợ tiếng có con hư nên giấu giếm, không đến cơ quan công an trình báo, thậm chí còn nói dối là gửi con đến nhà họ hàng. Các bậc làm cha mẹ nên có sự bao dung, bởi ở độ tuổi đó, các cháu đều nông nổi, có khi chỉ vì giận dỗi một việc nhỏ cũng bỏ nhà đi và dễ dàng sa vào bẫy của bọn buôn người.

“Gái phòng hát” là cách gọi những cô gái chuyên phục vụ bấm bài, rót bia, rót rượu và hát cùng các quý ông, quý anh tại các quán karaoke. Làm phục vụ tại các quán hát karaoke đang thu hút nhiều thiếu nữ xinh xắn bởi “việc nhàn, lương cao”. Nhưng phía sau đó là vô vàn cám dỗ, kéo theo nhiều hệ lụy dai dẳng. Sau cánh cửa phòng hát đóng kín, trong ánh sáng đèn màu mờ ảo tiềm ẩn nguy cơ khiến các em sa vào tệ nạn xã hội như thuốc lắc, cỏ mỹ, ma túy đá… thậm chí là nhận lời qua đêm tại nhà nghỉ, khách sạn... 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.