Sang chảnh như Empuriabrava

GD&TĐ - Được mệnh danh là Venice của Tây Ban Nha, ngày nay, Empuriabrava trở thành địa điểm du lịch hạng sang, chủ yếu dành cho những người giàu. 

Sang chảnh như Empuriabrava

Ngoài ra, Empuriabrava còn là thiên đường cho những ai đam mê môn thể thao nhảy dù - nhảy ra khỏi máy bay để rơi tự do và biểu diễn một số động tác trên không trước khi bung dù.

Empuriabrava là một thị trấn độc đáo nằm trên bờ biển Girona, thuộc khu vực ven biển đông bắc Costa Brava ở Tây Ban Nha. Empuriabrava là một trong những bến du thuyền định cư lớn nhất thế giới với hơn 40km đường kênh cho phép tàu bè qua lại dễ dàng. Đây cũng là nơi của 5.000 phao thuyền neo đậu và là ngôi nhà sinh sống của 7.800 cư dân địa phương.

Ở thị trấn này, mặt trời chiếu sáng hầu như 300 ngày trong năm. Empuriabrava có một bãi biển cát rộng tuyệt đẹp, chỉ dài vài km nhưng đó là một nơi khá nổi tiếng dành cho những người thích tắm nắng, bơi lội và những môn thể thao dưới nước. Nếu chỉ thích ngắm cảnh thì khách du lịch có thể thuê thuyền buồm, thuyền có động cơ hoặc ít nhất họ cũng làm một chuyến du lịch bằng loại thuyền khác dọc trên kênh.

Hầu hết những ngôi nhà trong thị trấn rất kín đáo và khá xinh xắn, được xây dựng theo phong cách cổ điển Địa Trung Hải. Cuộc sống về đêm tại thị trấn cực kì sôi động với nhiều quán bar, vũ trường và một loạt các nhà hàng phục vụ thực khách nước ngoài háo hức muốn thưởng thức những món ăn địa phương.

Theo Travel

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.

Dạy con kỹ năng tránh bị bắt cóc: Dựng 'lá chắn số' cho giới trẻ

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin một số trẻ mất tích do bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Trong bối cảnh này, phụ huynh càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải dạy trẻ cách phòng tránh bị bắt cóc cũng như đối phó, xử trí khi lâm vào tình huống này.

Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Khi di sản được đánh thức

GD&TĐ - Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.