San sẻ nhọc nhằn cho những người con miền Tây trở về tránh dịch

GD&TĐ - Dọc theo tuyến quốc lộ 1A xuyên qua vùng đất Tây Đô, những chiếc túi đựng bánh bì, nước, sữa... được người dân Tây Đô hỗ trợ phát cho những người dân vượt đường xa trở về tránh dịch

Người dân Tây Đô san sẻ nhọc nhằn cho những người con miền Tây tha hương trở về (ảnh Duy Tân).
Người dân Tây Đô san sẻ nhọc nhằn cho những người con miền Tây tha hương trở về (ảnh Duy Tân).

Tìm đường về nhà

Vượt hơn 200km trên chiếc xe máy cũ nát trở về quê nhà Bạc Liêu, anh Mã Sên (50 tuổi) cảm động khi cầm trên tay món quà được người dân Tây Đô trao tặng khi đi ngang qua.

Anh chia sẻ, gia cảnh khó khăn nên ly hương lên Sài Gòn làm thợ hồ kiếm sống. Ảnh hưởng dịch mà anh thất nghiệp suốt hơn 3 tháng qua. Mặc dù nhận được hỗ trợ, anh cũng cố gắng cầm cự suốt mấy tháng qua nhưng chịu hết nổi nên quyết tâm rời thành phố về quê với ba má, có gì ăn nấy.

Không riêng gì anh Sên, nhiều gia đình phải khăn gói, cùng vợ con tìm đường về quê. Anh Từ Tùng Anh (31 tuổi) cùng vợ và 3 con trên chiếc xe máy từ Sài Gòn trở về quê nhà ở Cà Mau. Khi vượt qua đoạn nối dẫn cầu Cần Thơ thì được người dân hỗ trợ túi bánh mì và nước suối.

Anh Tùng mệt lừ vì vượt đường xa, chia sẻ: “Gia đình tôi lên Sài Gòn tìm đường mưu sinh, nhưng mất việc làm hơn 3 tháng, tiền dành dụm cũng hết sạch. Mình đói thì không sao, tội cho 3 đứa con nhỏ nên cũng đành rời thành phố để về quê tránh dịch. Trước khi đi, tôi cũng qua test nhanh âm tính thì mới dám chạy xe chở cả gia đình về quê.

Mình đang khổ, không đủ tiền mua đồ ăn trên đường về. Nên đường về ai cho gì nhận đấy, tôi vô cùng cảm kích những phần quà mà bà con đã giúp gia đình tôi qua đỡ cơn đói khát”, anh Tùng nói.

Hầu hết những người dân vượt đường xa trở về quê nhà đều có chung câu trả lời là không mong trở lại Sài Gòn nữa, vì đã thấu cảnh khổ cùng với nỗi sợ hãi bao trùm

Chiến sĩ công an tham gia hỗ trợ phát quà và giúp đỡ chỉ dẫn người dân trên tuyến đường quốc lộ 1A (ảnh Duy Tân).
Chiến sĩ công an tham gia hỗ trợ phát quà và giúp đỡ chỉ dẫn người dân trên tuyến đường quốc lộ 1A (ảnh Duy Tân).

Chung tay san sẻ 

Chứng kiến bà con mệt mỏi, ngồi vật vạ bên đường sau khi vượt  hàng trăm km về quê nhà, chị Bùi Trần Khả Nhi (44 tuổi) ngụ tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cùng chồng quyết tâm hỗ trợ, san sẻ khó khăn cùng bà con .

Trong suốt 3 ngày qua, hai vợ chồng chị Nhi đã đứng tại đoạn đường dẫn cầu Cần Thơ,  mỗi ngày bỏ ra hơn 2,5 triệu đồng để mua gần 300 phần quà gồm đồ ăn, nước uống… đứng phát cho bà con về quê.

Thấy việc làm ý nghĩa, một số bạn trẻ cũng tìm đến hỗ trợ vợ chồng chị Nhi phát quà. Anh Nguyễn Thanh Duy (27 tuổi) ngụ quận Ninh Kiều cho biết: “Tôi trực chốt ở gần đây, nhìn vợ chồng chị Nhi đứng phát thấy thương, lượng người dân về thì đông nên tôi cũng ghé qua hỗ trợ anh chị”.

Anh Phan Thông Hưng, một nhóm thiện nguyện ở Cần Thơ đang ngồi kiểm đếm những thùng sữa, mì ly cùng một số vật dụng như bếp, nước nóng, cháo... chuyển lên xe để di chuyển ra đoạn dẫn cầu Cần Thơ  hỗ trợ bà con trở về quê nhà.

Hôm qua là ngày thứ hai anh Hưng cùng nhóm ra hỗ trợ bà con ngang qua vùng đất Tây Đô. Với những phần quà nhỏ, anh mong rằng sẽ tiếp thêm động lực và hy vọng để người dân nhanh chóng về quê nhà.

Một số nhóm thiện nguyện khác cũng tham gia hỗ trợ. Anh Hưng cùng mọi người chia khung thời gian ra hỗ trợ. "Không tự tin rằng mình giúp được hết mọi người, nhưng các nhóm cũng hy vọng giúp được nhiều người nhất có thể", anh Hưng nói.

Trên chuyến xe tối hôm qua, anh Hưng chuẩn bị khoảng 300 phần quà và một số bao thư để giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh ưu tiên. Đặc biệt anh còn tỉ mỉ chuẩn bị thêm cháo nóng và nước đun sôi để hỗ trợ pha sữa cho các bé nhỏ đang uống sữa công thức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Truyện ngắn: Mùa lũ năm đó

GD&TĐ - Ban đêm, nằm nghe tiếng mưa rào rào bộp bộp, bện trong tiếng ầm ầm, hun hút của gió, tôi thấy hối hận cái ước mơ thích lũ để làm bè chuối bơi khắp xóm.
Ảnh minh họa ITN.

Từ vũ điệu chia xa…

GD&TĐ - Mark Twain từng phát biểu “Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào”.