San lấp mặt bằng, một nam công nhân tử vong

GD&TĐ - Trong khi đang thực hiện công tác san lấp mặt bằng, một công nhân bất ngờ bị khối đất đá sạt lở vùi lấp dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại địa bàn xã Nam Cường (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).

Cụ thể, khoảng 10h sáng ngày 21/6, anh Mã Văn T. (SN 1987, trú tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn) đang lái máy xúc múc đất đồi để san lấp mặt bằng xây nhà tại khu vực thôn Cọn Poỏng (xã Nam Cường) thì bất ngờ bị nhiều khối đất đá sạt lở, vùi lấp.

Trong đó, một khối đá to đè trúng cabin khiến anh T. tử vong tại chỗ, còn chiếc máy xúc đất bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một số người dân có mặt tại hiện trường đã báo cho chính quyền địa phương và nhanh chóng tiến hành công tác cứu nạn.

Nhưng do khối đất đá to sạt lở lớn khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 14h chiều nay, thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi hiện trường.

Ông Hoàng Hữu Pao, Bí thư Đảng Uỷ xã Nam Cường xác nhận vụ tai nạn lao động trên xảy ra tại địa bàn và cho biết, nạn nhân T. là người địa phương khác đến sinh sống tại xã Nam Cường chưa lâu, nạn nhân đã kết hôn và có một con nhỏ.

Chiếc máy xúc này được nạn nhân và một số người chung vốn với nhau để san lấp mặt bằng cho ai có nhu cầu trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.

Trương Thị Gái một đời cõng cả câu hát Soọng cô

GD&TĐ - Hơn 70 năm gắn bó với Soọng cô, bà Trương Thị Gái, xóm Hà Loan, thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh vẫn miệt mài truyền từng câu hát cho người dân, học sinh. Từ ký ức của một đời người, tiếng hát Sán Dìu đang được trao truyền, ngân vang giữa đời sống hôm nay.