Rùng rợn dịch vụ tang lễ miễn phí cho người sống

Hơn 25.000 người đã tham gia tang lễ cho người sống ở Trung tâm hàn gắn Hyowon, Hàn Quốc kể từ khi nó mở cửa vào năm 2012.

Rùng rợn dịch vụ tang lễ miễn phí cho người sống.
Rùng rợn dịch vụ tang lễ miễn phí cho người sống.

Theo Reuters, những người dự tang lễ của chính mình hy vọng đó là một cách thức cải thiện cuộc sống thông qua việc giả chết.

“Một khi bạn hiểu về cái chết và trải qua nó, bạn sẽ có cách tiếp cận mới với cuộc sống”, bà Cho Jae-hee, 75 tuổi nói. Bà Che vừa tham gia một tang lễ dành cho người sống trong thời gian gần đây, như một phần của chương trình “chết đẹp” do trung tâm phúc lợi người cao tuổi của bà tổ chức.

Có rất nhiều người đã tham gia tang lễ kiểu trên, từ thanh niên tới người về hưu. Tất cả đều mặc áo liệm, chụp ảnh chân dung cho lễ tang, viết chúc thư và nằm trong quan tài đóng nắp khoảng 10 phút.

Choi Jin-kyu, một sinh viên đại học cho hay, thời gian nằm trong quan tài giúp cậu nhận thấy rằng đã có quá nhiều lần cậu coi những người khác là đối thủ.

“Khi nằm trong quan tài, tôi nghĩ việc đó để làm gì”, chàng trai 28 tuổi này cho hay. Choi nói thêm, cậu định khởi nghiệp kinh doanh sau khi tốt nghiệp thay vì tiến vào thị trường công việc có tính cạnh tranh cao.

Theo xếp hạng trong bản Chỉ số về cuộc sống tốt đẹp của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, Hàn Quốc đứng thứ 33 trong số 40 quốc gia tham gia khảo sát.

“Điều quan trọng là phải học và chuẩn bị cho cái chết từ khi còn trẻ”, Giáo sư Yu Eun-sil, bác sĩ khoa bệnh lý thuộc Trung tâm y tế Asan – người từng viết một cuốn sách về cái chết cho hay.

Năm 2016, tỷ lệ tự vẫn ở Hàn Quốc là 20,2 người trên 100.000 cư dân, gần gấp đôi tỷ lệ trung bình toàn cầu là 10,53, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới.

Công ty tang lễ Hyowon tổ chức tang lễ cho người sống để giúp mọi người hiểu rõ giá trị cuộc sống của mình và tìm kiếm sự tha thứ, hoà giải với gia đình và bè bạn, Jeong Yong-mu, lãnh đạo Trung tâm hàn gắn cho hay.

Jeong nói, ông rất phấn khởi khi mọi người hoà giải với nhau tại lễ tang của người thân song lại buồn vì họ đã đợi việc đó quá lâu.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.