Rùng mình khi trải nghiệm trên cây cầu treo dài thứ ba thế giới

GD&TĐ -Những người đi bộ trên Charles Kuonen ở Randa, Thụy Sĩ - cây cầu treo dài thứ ba thế giới, không khỏi rùng mình vì độ rung lắc của nó.

Cầu treo Charles Kuonen ở Randa, Thụy Sĩ.
Cầu treo Charles Kuonen ở Randa, Thụy Sĩ.

Cầu treo Charles Kuonen ở Randa, Thụy Sĩ, được biết đến là cây cầu treo dài thứ ba trên thế giới dành cho người đi bộ.

Cầu dài 494 mét và khi khánh thành vào năm 2017, đây là cây cầu treo dài nhất thế giới. Danh hiệu này sau đó đã được Sky Bridge 721 ở Prague nắm giữ.

Cây cầu Thụy Sĩ cao 85 mét so với mặt đất tại điểm cao nhất, với tám tấn cáp và một hệ thống ngăn không cho nó lắc lư.

Nó nằm trên một khe núi cắt ngang sườn phía đông của Mattertal, thung lũng dẫn đến Zermatt và Matterhorn.

Những người đi qua thường cảm thấy lo lắng, với những người đánh giá nói rằng, nó "rung lắc và lắc lư" trong gió mỗi khi ai đó đi qua.

Nhưng hầu hết những người đã đi qua đều nói rằng, nỗi sợ hãi là đúng, nhưng đó cũng là một trải nghiệm "thú vị và khó quên" mà "không thể bỏ lỡ".

cầu treo 1.jpg

Đây là một phần của Europaweg - một tuyến đường đi bộ đường dài kéo dài hai ngày giữa các ngôi làng Zermatt và Grachen của Thụy Sĩ ở phía tây nam.

Đây là một con đường mòn cao với tầm nhìn tuyệt đẹp, nhưng ngay từ đầu, nó đã gặp phải vấn đề lớn về đá rơi khi lớp đất đóng băng vĩnh cửu trên sườn đồi sụp đổ.

Trong 27 năm kể từ khi mở cửa lần đầu tiên, nhiều đoạn của tuyến đường đã bị phá vỡ hoặc bị cuốn trôi nhiều lần, đến mức đoạn đầu tiên từ Grachen phải đi xuống thung lũng tại Herbriggen trước khi leo lên cầu treo.

Cầu treo Charles Kuonen được xây dựng để thay thế cho Europabrucke đã ngừng hoạt động, được xây dựng vào năm 2010 như một phần của tuyến đường. Chỉ vài tuần sau đó, tuyến đường này bị hư hại không thể sửa chữa được do lở đá và phải chuyển hướng sang Europaweg.

Chi phí xây dựng cầu treo Charles Kuone là 675.000 USD.

Theo Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ