Rơi trực thăng tại Pháp, 5 người Thụy Sĩ thiệt mạng

Năm người Thụy Sĩ thiệt mạng và hai người khác bị thương vào hôm nay (2.10) sau khi một chiếc trực thăng rơi tại Pháp, gần biên giới với Thụy Sĩ, AFP dẫn lời giới chức Pháp cho biết.

Rơi trực thăng tại Pháp, 5 người Thụy Sĩ thiệt mạng

Một chiếc trực thăng EC130 - Ảnh: Airbus Helicopters

Chiếc trực thăng EC130 rơi xuống khu vườn của một ngôi nhà ngoại ô thành phố Montbeliard, cách biên giới Thụy Sĩ 13 km, theo thông tin từ cảnh sát Pháp.

“Trong tổng số 7 người Thụy Sĩ trên trực thăng, 5 người tử vong, một người đã được đưa đi cấp cứu với đa chấn thương và người thứ 7 đang được kéo ra khỏi xác trực thăng. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của người này”, theo báo cáo của cảnh sát địa phương.

Chiếc trực thăng xấu số đã cất cánh từ sân bay Lausanne (Thụy Sĩ) và bị rơi tại một địa điểm cách sân bay Montbeliard khoảng vài trăm mét.

Vẫn chưa xác định được nguyên nhân tai nạn. Danh tính 7 người bị nạn chưa được công bố và họ gồm 6 người đàn ông và 1 người phụ nữ, tuồi từ 45 đến 6

Giới chức địa phương cùng lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tìm kiếm và chuyển nạn nhân đi cấp cứu.

Theo Thanh niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng: Doanh nghiệp hãy cùng Thanh Hóa phát huy lợi thế và cống hiến, chia sẻ

Sáng 29/3, dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, ủng hộ các địa phương, doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp là thành công của đất nước, xem khó khăn, thách thức của doanh nghiệp cũng là khó khăn, thách thức của mình để cùng nhau giải quyết.

Thanh Hằng ‘bốc lửa’ ở tuổi U50

Thanh Hằng ‘bốc lửa’ ở tuổi U50

GD&TĐ - Dù đã bước sang độ tuổi U50, Thanh Hằng vẫn khiến công chúng không khỏi trầm trồ khi xuất hiện với hình ảnh đầy quyến rũ trong bộ ảnh bikini mới.

Du khách trải nghiệm nấu ăn tại bếp Hoàng Cầm.

Chạm vào ký ức qua 'bữa cơm chiến sĩ'

GD&TĐ - Không chỉ là một sáng kiến hậu cần huyền thoại, bếp Hoàng Cầm giữa lòng di tích Điện Biên hôm nay đã trở thành “nhịp cầu” đưa du khách và thế hệ trẻ chạm vào ký ức hào hùng.