Từ cuối tháng 7/2026, Ceuta đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư, sau khi hơn 72.000 người vượt biên từ Morocco.
Mặc dù hầu hết sau đó đã bị trả về, hàng nghìn người vẫn ở lại lãnh thổ này, nhiều người sống trong các trại tạm bợ dọc theo bãi biển, khiến người dân địa phương tổ chức biểu tình, và kêu gọi chính phủ hành động để giải quyết tình hình.
Các đoạn video, được báo El Diario công bố mới đây cho thấy, binh lính truy đuổi và hành hung người di cư ở nhiều khu vực khác nhau của Ceuta.
Trong một video, một người di cư bị nhiều binh lính đuổi theo và đánh đập sau khi họ bắt kịp anh ta.
Một video khác cho thấy, hai binh lính đánh một người di cư, và một video khác cho thấy, binh lính dùng dùi cui đánh người di cư, ép họ xuống mương ven đường.
Hãng tin này cũng dẫn lời người dân địa phương cho biết, họ đã xem hoặc nhận được các video khác về việc quân đội đánh đập người di cư.
Người dân mô tả một người di cư gốc Maroc bị binh lính cắt tóc; những người khác cho rằng, nên trục xuất những người di cư nếu cần thiết, nhưng lên án việc sử dụng vũ lực.
Tuần trước, báo El Diario đưa tin về lời khai của khoảng 20 người di cư nói, binh lính Tây Ban Nha đã hành hung và ngược đãi họ, khiến chính phủ phải tuyên bố mở cuộc điều tra nội bộ.
Văn phòng thủ tướng Tây Ban Nha cho biết, chính phủ đã lên án các vụ tấn công, và tái khẳng định ý định tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về các cáo buộc này.
Theo các nguồn tin, Bộ Quốc phòng đã từ chối trả lời các câu hỏi của hãng tin về những sự việc cụ thể.
Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hồi đầu tuần, Bộ Quốc phòng đã ra lệnh cho các quân nhân đóng quân tại vùng lãnh thổ biệt lập này gỡ bỏ tên trên quân phục, để “tránh các mối đe dọa tiếp theo”.
Bộ này được cho là đã bắt đầu cấp phát bình xịt hơi cay cho binh lính ở Ceuta như một biện pháp tự vệ, với việc sử dụng bị giới hạn nghiêm ngặt trong các trường hợp gây hấn, chống đối bạo lực và bảo vệ các cơ sở quân sự.