Real Madrid: 'Chậm chân là… chết'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thua Man City ở bán kết Champions League và sự trỗi dậy của đế chế Barcelona tại La Liga buộc Real Madrid phải đẩy nhanh quá trình tái thiết.

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti.
Huấn luyện viên Carlo Ancelotti.

Đến lúc cần sức trẻ

Trước trận lượt về bán kết Champions League, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã làm tất cả những gì có thể với hy vọng sẽ đảo ngược thế cờ trước Man City.

Tuy nhiên, toan tính của chiến lược gia người Italy đã không thể giúp Real Madrid đứng vững trước đại diện nước Anh. Los Blancos thất bại thê thảm với tỷ số 0-4, và tổng tỷ số sau 2 lượt trận 1-5 (hòa 1-1 lượt đi).

Những giá trị truyền thống cũng như “DNA” Champions League vốn là vũ khí đáng sợ của Real Madrid đều vô hại trước một cỗ máy hoàn hảo như Man City. Trong hiệp 1, có thời điểm, đội khách chỉ kiểm soát bóng 21% và họ bị áp đảo toàn diện tại Etihad.

Việc Real chỉ thua 2 bàn sau hiệp 1 đó là bởi Thibaut Courtois có 2 pha cứu thua xuất sắc. Và tỷ số chỉ dừng ở… 0-4 cũng bởi thủ thành người Bỉ đã chiến thắng trong cả 3 lần đối mặt Haaland, tiền đạo hay nhất châu Âu hiện tại.

Real Madrid trước khi bước vào trận lượt về đã kỳ vọng vào hàng tiền vệ dày dạn kinh nghiệm, với chiến binh như Toni Kroos (33 tuổi), Luka Modric (37 tuổi) và tiền đạo Karim Benzema (35 tuổi).

Đặc biệt, Benzema được coi là “hung thần” của các đội bóng Anh khi 11 bàn gần nhất của cầu thủ này tại Champions League đều vào lưới các đại diện tới từ “xứ sở sương mù”. Và bán kết năm ngoái, chính tiền đạo người Pháp ghi 3/6 bàn giúp Real Madrid loại Man City với tổng tỷ số 6-5.

Tuy nhiên, những cựu binh của đội bóng Tây Ban Nha đã bộc lộ hạn chế về tuổi tác. Man City với dàn cầu thủ trẻ, sung mãn và lối chơi tốc độ đã bóp nghẹt khu trung tuyến với thống kê 100% tỷ lệ tắc bóng thành công.

Điều đó giúp thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola triển khai thành công thế trận tấn công sở trường. Trước lối chơi áp sát và phong tỏa chặt chẽ của Man City, Benzema tiếp tục tịt ngòi sau khi đã bất lực ở trận bán kết lượt đi.

“Chúng tôi xứng đáng với thất bại này”, tiền vệ Toni Kroos thừa nhận sau trận đấu. Trong khi đó, Ancelotti cũng không thể bấu víu vào điều gì để có thể làm giảm đi thất bại rất khó nuốt trôi của đội nhà.

“Đây là một trận thua đau đớn. Man City tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Real Madrid đã thất bại trước một đội bóng có chất lượng và không còn cách nào khác, chúng tôi cần sớm có kế hoạch cho mùa giải tới” - chiến lược gia người Italy phát biểu.

Cùng với thất bại ở Champions Leagua, Real Madrid cũng dễ dàng “giương cờ trắng” trước Barca trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga. Đây là kết quả khó chấp nhận với “Kền kền trắng”, trong bối cảnh “ông trùm” Florentino Perez - Chủ tịch Real Madrid vẫn theo đuổi dự án Super League. Thế nên, truyền thông Tây Ban Nha những ngày qua đặt ra nhiều vấn đề có thể xảy ra tại Real ngay từ mùa Hè năm nay.

Các cầu thủ Real Madrid thất vọng sau trận thua Man City.

Các cầu thủ Real Madrid thất vọng sau trận thua Man City.

Dải ngân hà thế hệ thứ 3

Tờ AS cho biết, Mbappe vẫn là cái tên được Real Madrid ưu tiên cho vị trí trung phong trong tương lai. Tuy nhiên, đội chủ sân Bernabeu sẽ chờ đến khi Mbappe hết hợp đồng với PSG (tháng 6/2024) và chiêu mộ anh theo dạng tự do. Ngày 26/5, thông tin từ Le Parisien tiết lộ Mbappe sẽ được tự do đàm phán hợp đồng với các câu lạc bộ khác vào tháng 1/2024 bất chấp Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG sẽ tiếp tục nỗ lực thuyết phục anh gia hạn hợp đồng.

Số phận của huấn luyện viên Carlo Ancelotti ở nhiệm kỳ 2 như thế nào đang là ẩn số, cho dù hợp đồng của ông với Real Madrid còn thời hạn đến hết mùa giải 2024. Bản thân ông thầy người Italy cũng cảm nhận chiếc ghế của mình tại Bernabeu có thể “gãy” bất cứ lúc nào.

Nên nhớ năm 2015 kết thúc mà không có danh hiệu nào trên các mặt trận Champions League, La Liga, Chủ tịch Florentino Perez quyết định sa thải Ancelotti, người mang về chức vô địch châu Âu lần thứ 10 vào năm trước.

Vấn đề được quan tâm lúc này là Ancelotti sẽ chủ động nói lời chia tay, gìn giữ danh dự và chủ động lựa chọn tương lai cho mình. Thời gian gần đây, người ta đồn đoán Liên đoàn Bóng đá Brazil đã nhiều lần liên hệ với chiến lược gia người Italy.

Hoặc Chủ tịch Florentino Perez sẽ ra quyết định sa thải Ancelotti để lấy chỗ cho gương mặt mới. Và trong trường hợp không thay đổi, thì người đứng đầu Real Madrid cũng cần có động thái rõ ràng, mạnh mẽ hơn về chiếc ghế huấn luyện viên trưởng cũng như kế hoạch chiêu mộ cầu thủ.

Thật ra, không phải đến lúc này, kế hoạch “thay máu” lực lượng ở Real Madrid mới được đặt ra. Những cầu thủ trẻ giàu triển vọng như Camavinga (sinh năm 2002), Vinicius Junior (2000), Rodrygo (2000), hay Aurelien Tchouameni (2000) lần lượt được về thời gian gần đây.

Chỉ có điều, đội hình chính của Real Madrid với hơn một nửa là cựu binh vẫn “chạy tốt” cho đến trước khi mùa giải 2023. Bằng chứng là họ đã vô địch Champions League mùa trước, giành Cúp vô địch thế giới các câu lạc bộ cũng như Siêu cúp châu Âu.

Nhưng giờ đây, gánh nặng tuổi tác đã đè nặng đôi chân của Luka Modric và sát thủ Benzema đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Người hâm mộ Real Madrid đang chờ đợi diện mạo của “Dải ngân hà thế hệ thứ 3” hơn bao giờ hết. Bộ đôi siêu sao Haaland và Mbappe đang là lựa chọn hàng đầu của “Kền kền trắng”.

Nếu có được 1 trong 2 chân sút hay nhất châu Âu lúc này, kết hợp cùng với bộ đôi tiền đạo cánh, Vinicius Junior và Rodrygo, đội bóng Tây Ban Nha sẽ sở hữu hàng công “nguyên tử”. Real Madrid cũng tính đến phương án dự phòng nếu tham vọng sở hữu Haaland hoặc Mbappe thất bại.

Toni Kroos và Luka Modric vẫn ở lại và hứa hẹn còn có những đóng góp rất lớn cho Real Madrid, đặc biệt là kinh nghiệm và lan tỏa “DNA” Champions League đến những người mới hoặc cầu thủ trẻ. Nhưng họ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn để tái tạo sức chiến đấu.

Việc Chủ tịch Florentino Perez bỏ ra 100 triệu euro để đưa tiền vệ Jude Bellingham (sinh năm 2003) về Bernabeu là bước đi tiếp theo trong kế hoạch nâng cấp tuyến tiền vệ của “Kền kền trắng”.

Real Madrid đã bị tổn thương nghiêm trọng sau thất bại trước Man City. Và điều đó buộc Florentino Perez phải tăng tốc kế hoạch chuyển nhượng với sự xuất hiện của những bản hợp đồng bom tấn, nếu ông không muốn đội nhà tụt hậu trong những cuộc chơi khốc liệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ