Quảng Trị: Về thăm mẹ đẻ, một phụ nữ tử vong do nước lũ cuốn trôi

GD&TĐ - Ngày 3/4, lãnh đạo UBND Hải Định (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cho biết, ảnh hưởng của đợt mưa lũ, trên địa bàn xã đã có một người tử vong do nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân vào bờ (ảnh: MXH).
Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân vào bờ (ảnh: MXH).

Trước đó, vào sáng 2/4, chị Lê Thị Diễm Q. (SN 1990, trú tại càng Trung Đơn, xã Hải Định) về thăm nhà mẹ đẻ ở thôn Thiện Đông (xã Hải Định).

Đến 14h ​chiều ​cùng ngày, chị Q. rời nhà mẹ đẻ, lên đường trở về nhà chồng ở càng Trung Đơn thì bị mất tích. 

Nhận được tin báo từ người dân​ nghi​ chị Q. mất tích ở xã Hải Định​, ​chính quyền xã Hải Định đã huy động lực lượng dân quân, công an tổ chức tìm kiếm.

Đến 12h trưa ngày 3​/​4, lực lượng của xã Hải Định tìm thấy thi thể của chị Q. ở tại đê Mai Lĩnh (xã Hải Định), cách vị trí nghi mất tích khoảng 1km. Thời điểm mất tích, chị Q. di chuyển qua đoạn đường ngập nước lũ, có mưa to, gió lớn.

Hiện thi thể của nạn nhân đã được ​người thân ​đưa ​​về​ nhà ở​ thôn Thiện Đông làm ​tổ chức an táng.​

Được biết, từ ngày 31​/​3 đến 2/4, tại tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng. Đây là đợt mưa lũ cực đoan, dị thường và có tính lịch sử, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Thiệt hại do mưa lũ gây ra đã khiến gần 10.500 ha lúa và hơn 3.000 ha hoa màu bị gãy đổ, ngập úng; 200 ha thủy hải sản bị thiệt hại; 3 nhà dân ở Triệu Phong bị tốc mái; hơn 800 nhà dân bị ngập nước từ 0,1-0,3m tại các xã Hải Lâm, Hải Thượng, Hải Phong (huyện Hải Lăng)...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.