Quảng Ninh: Thêm một trường hợp nam sinh tử vong do đuối nước

GD&TĐ - Trong khi đi tắm tại bể bơi, một nam sinh đã bị đuối nước dẫn đến tử vong. Tại thời điểm trên, một trẻ khác bị đuối nước nhưng may mắn được phát hiện, đưa lên bờ.

Sáng ngày 20/6, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) xác nhận thông tin trên địa bàn phường đã xảy ra vụ đuối nước khiến 1 nam sinh tử vong.

Vụ việc xảy ra tại bể bơi khu Thác Mơ. Theo đó, vào khoảng 16h30’ chiều qua 19/6, một nhóm học sinh gồm 6 cháu (cùng trú TP. Uông Bí) rủ nhau xuống khu bể bơi Thác Mơ (địa chỉ tại phường Minh Thành) để tắm.

Ít phút sau, một cháu nhỏ 11 tuổi bất ngờ bị chuột rút khi đang tắm. Phát hiện cháu bé vùng vẫy trong nước, nhân viên bể bơi cùng một số người đã nhanh chóng đưa cháu bé lên bờ, tiến hành sơ cứu sau đó chuyển đến bệnh viện để điều trị. Được biết, hiện sức khỏe nạn nhân đã hồi phục và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Đáng nói, sau khi xảy ra sự việc, nhóm học sinh cho biết nhóm còn thiếu em C.V.T. (SN 2005, trú tại TP. Uông Bí). Sau khi tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm phát hiện em T. đã tử vong, thi thể nằm dưới bể bơi.

Sự việc được thông báo đến cơ quan chức năng. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nam sinh được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

“Hiện sự việc đang được Công an thị xã Quảng Yên tiến hành điều tra làm rõ”, lãnh đạo UBND phường Minh Thành nói.

Trước đó, như báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, vào chiều 18/6 tại phường Hải Hòa (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Cụ thể, cháu P.T.V (SN 2008, trú tại tỉnh Thái Bình) và cháu Đ.V.H (SN 2009, trú tại tỉnh Lai Châu có về nhà người thân tại phường Hải Hòa chơi.

Chiều 18/6, các cháu xin phép gia đình ra khu vực sông Lục Lầm (thuộc khu 9, phường Hải Hòa) chơi hóng mát. Tuy nhiên, đến 20h tối cùng ngày, gia đình không thấy 2 cháu về nên đi tìm và báo với cơ quan chức năng.

Sau gần 1 đêm tích cực tìm kiếm, đến khoảng 3h sáng 19/6 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu V. và H.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ