Quảng Nam: Gần 10 nghìn học sinh vùng núi Nam Trà My nhận lì xì khi đi học

GD&TĐ - Thầy Nguyễn Trần Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính (Nam Trà My) đã vận động được gần 50 triệu đồng để lì xì cho gần 10 nghìn học sinh của 30 trường học của toàn huyện khi đi học trở lại.

Học sinh Trường Tiểu học Vừ A Dính được mừng tuổi trong buổi chào cờ đầu tuần khi trở lại trường học.
Học sinh Trường Tiểu học Vừ A Dính được mừng tuổi trong buổi chào cờ đầu tuần khi trở lại trường học.

7h sáng ngày 7/2, khi điểm trường Tắk Pổ (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập) vẫn còn chìm trong sương lạnh, các em học sinh mầm non, Tiểu học bắt đầu vào tiết học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Xúng xính trong bộ áo dài cách tân được một nhà hảo tâm gửi tặng từ trước Tết, các em háo hức khi nhận được phong bao lì xì do thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ - Chủ nhiệm câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My gửi tặng đầu năm mới.

Cô giáo Trà Thị Thu lì xì cho học sinh từ nguồn vận động của thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ - Chủ nhiệm CLB Kết nối yêu thương Nam Trà My.
Cô giáo Trà Thị Thu lì xì cho học sinh từ nguồn vận động của thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ - Chủ nhiệm CLB Kết nối yêu thương Nam Trà My.

9.500 học sinh từ mầm non đến THCS của toàn huyện Nam Trà My đều có chung niềm vui được mừng tuổi trong ngày đầu tiên đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Mỗi em sẽ nhận được một phong bao lì xì có 5.000 đồng, hầu hết là tiền mới. Tuy giá trị số tiền không lớn, nhưng các em đều phấn khởi khi được mừng tuổi.

Mỗi học sinh từ mầm non đến THCS của huyện Nam Trà My đều nhận được một phong bao lì xì trị giá 5.000 đồng.
Mỗi học sinh từ mầm non đến THCS của huyện Nam Trà My đều nhận được một phong bao lì xì trị giá 5.000 đồng.

Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính chia sẻ: "Dẫu biết các em ở trên này không ăn Tết Nguyên đán, nhưng mình vẫn mong tất cả học sinh của mình có chút niềm vui trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ. Và cũng để các em biết thế nào được nhận lì xì".

Niềm vui, sự háo hức khi nhận được phong bao lì xì của học sinh điểm trường Tắk Pổ.
Niềm vui, sự háo hức khi nhận được phong bao lì xì của học sinh điểm trường Tắk Pổ.

Trước đó, năm 2021, thầy Nguyễn Trần Vỹ đã chia sẻ những ấp ủ của mình trên trang Facebook cá nhân về việc sẽ mừng tuổi cho học sinh vùng cao Nam Trà My. Dự định này của thầy Vỹ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều tấm lòng hảo tâm. Thông qua thầy Vỹ, có người góp phong bao lì xì, có người ủng hộ để lì xì cho 100 em, 200 em rồi 1.000 em... Chính vì vậy, từ dự định chỉ lì xì cho khoảng 500 em với khoảng 3 triệu đồng, số tiền mừng tuổi cho học sinh Nam Trà My mà thầy Vỹ nhận được đủ cho 4.300 học sinh bậc Tiểu học của toàn huyện.

Niềm vui đầu năm mới của học sinh Trường Tiểu học Vừ A Dính.
Niềm vui đầu năm mới của học sinh Trường Tiểu học Vừ A Dính.

Năm nay, thầy Vỹ dự định sẽ mừng tuổi thêm cho cả các em mầm non. “Tùy vào kinh phí nhận được, chúng tôi sẽ mở rộng cho cả học sinh THCS, đủ đến đâu thì lì xì đến đấy, bắt đầu từ khối 6. Rất mừng là chúng tôi nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với 47,5 triệu đồng. Chừng này đủ để mừng tuổi cho 9.500 em của 30 trường mầm non, tiểu học và THCS trên toàn huyện”.

Học sinh Nam Trà My nhận được hầu hết là tiền mới.
Học sinh Nam Trà My nhận được hầu hết là tiền mới.

Những tấm lòng kết nối những tấm lòng để học sinh vùng cao biết được một chút không khí Tết cổ truyền như bạn bè đồng trang lứa. Ngày đầu tiên trở lại trường học sau một kỳ nghỉ Tết dài, rất nhiều học sinh là con em đồng bào đã biết được thế nào là lì xì đầu năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...