Quảng Bình: Thiếu tiền tiêu xài nhóm đối tượng cầm dao đi cướp

GD&TĐ - Để có tiền ăn chơi, các đối tượng đã liều lĩnh dùng dao chặn đường người dân để uy hiếp, cướp tài sản.

Nhóm đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh cơ quan Công an cung cấp).
Nhóm đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh cơ quan Công an cung cấp).

Ngày 7/10, Công an TP Đồng Hới phối hợp với Công an huyện Minh Hóa và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công chuyên án "1021C", bắt giữ 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Đinh Long Giang (SN 2005), Đinh Trung Dương (SN 2006) và Đinh Minh Tuấn (SN 1998) cùng trú tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa. Điều đáng nói, Dương và Giang chỉ mới 15, 16 tuổi.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng trên khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản và trộm xe máy trên địa bàn TP Đồng Hới, huyện Tuyên Hóa và huyện Bố Trạch.

Điển hình là vào khoảng 21h, ngày 6/10, cả 3 đối tượng di chuyển từ huyện Minh Hóa về TP Đồng Hới tìm kiếm "con mồi" để cướp tài sản. Đến khoảng 23h cùng ngày, chúng phát hiện 2 người đi xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng Bắc - Nam nên bám theo, ép xe nạn nhân vào lề đường.

Giang và Dương xuống xe rút dao để dọa 2 nạn nhân và ép phải đưa tiền. Nhân lúc các đối tượng sơ hở, người đàn ông đi xe máy đã lấy chiếc dù (ô) chống trả quyết liệt khiến nhóm đối tượng phóng xe chạy trốn.

Tiếp đó, đến khoảng 23h ngày 4/10, trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đồng Hới), nhóm cướp này bám theo và ép 2 người đi xe máy vào lề đường, dùng dao khống chế rồi cướp xe tẩu thoát.

Hiện cơ quan công an cũng đã thu giữ tang vật gồm 2 xe máy, 1 điện thoại di động và một số con dao được nhóm đối tượng sử dụng để cướp tài sản. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án và lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...