Quân đội Israel không thể làm được điều ông Netanyahu nói

GD&TĐ - Sau khi Thủ tướng Netanyahu tuyên bố, quân đội Israel (IDF) có thể đánh bại Hamas tại Gaza thì Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari đã có thừa nhận bất ngờ.

Lực lượng xe tăng Israel tại Gaza.
Lực lượng xe tăng Israel tại Gaza.

Thừa nhận

Theo Times of Israel, phát ngôn viên IDF, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari hôm 19/6 đã thừa nhận, mục tiêu cuối cùng của Israel nhằm đánh bại phong trào Hamas là không thể đạt được.

"Việc giành chiến thắng, khiến Hamas biến mất, chỉ đơn giản là gây hiểu nhầm cho công chúng. Hamas là một hệ tư tưởng, là một đảng. Họ bắt nguồn từ trái tim của người dân - bất cứ ai nghĩ rằng chúng tôi có thể loại bỏ Hamas đều sai lầm", ông Hagari nói.

Đô đốc Hagari đồng thời cảnh báo rằng nếu chính phủ không tìm được giải pháp thay thế, phong trào Hamas sẽ duy trì hiện diện cả bên ngoài Dải Gaza.

Ngay trước thừa nhận của ông Daniel Hagari, Thủ tướng Israel Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC, lực lượng IDF sẽ đánh bại Hamas tại Gaza mà không cần sự hỗ trợ từ Mỹ.

Nguyên thủ Israel nhấn mạnh rằng Tel Aviv "coi trọng và mong muốn" nhận được sự hỗ trợ của Mỹ, đồng thời khẳng định rằng cá nhân ông sẽ làm "mọi thứ có thể để nhận được sự hỗ trợ của Mỹ".

Tuy nhiên, khi được hỏi thẳng: "Quân đội Israel có thể đánh bại hoàn toàn lực lượng Hamas hay không khi không có sự hỗ trợ của Mỹ? Thủ tướng trả lời: "Vâng, câu trả lời là có".

Thủ tướng Netanyahu tiếp tục đánh giá cao sự giúp đỡ nhận được từ Mỹ kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát mới nhất. Ông thừa nhận có sự bất đồng về Gaza chứ không phải về Rafah và lưu ý rằng "Israel đang làm những gì chúng tôi cần phải làm".

"Tôi hy vọng chúng ta có thể đồng quan điểm với Mỹ. Chúng tôi đang nói chuyện với họ. Nhưng cuối cùng chúng tôi làm những gì phải làm để bảo vệ sự sống của đất nước chúng tôi", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Dòng vũ khí ổn định

Trong bối cảnh toàn cầu ngày càng lo ngại về cuộc tấn công ngày càng sâu rộng của Israel nhắm vào Hamas ở Rafah, chính quyền Mỹ đã thực hiện một hành động cân bằng.

Trong khi dường như đang cố gắng hạn chế Tel Aviv để xoa dịu những người phẫn nộ về số người thiệt mạng ở Gaza và quy mô của thảm họa nhân đạo, Washington vẫn duy trì dòng vũ khí ổn định cho đồng minh của mình.

Trước đó, Mỹ đã tạm dừng chuyến hàng vũ khí cho Israel gồm 1.800 quả bom 2.000 pound và 1.700 quả bom 500 pound, cùng với cảnh báo rằng Washington sẽ hạn chế cung cấp vũ khí cho Israel nếu nước này tiến hành một cuộc tấn công quân sự lớn vào Rafah.

Sự thận trọng được đưa ra khi Quân đội Israel bắt đầu một chiến dịch quân sự ở phía đông Rafah và giành quyền kiểm soát phía Gaza của cửa khẩu Rafah với Ai Cập.

Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ, Jake Sullivan, đã làm rõ vào ngày 13 tháng 5 rằng Mỹ vẫn đang gửi vũ khí phòng thủ và nhiều loại vũ khí tấn công không có nguy cơ gây thương vong lớn cho dân thường.

Chỉ vài ngày sau khi ông Biden tuyên bố ngừng cung cấp các loại bom được chỉ định cho Israel, lập tức xuất hiện thông tin Washington đang chuẩn bị gửi vũ khí và đạn dược trị giá 1,25 tỷ USD cho Israel.

Gói hỗ trợ này được cho là sẽ bao gồm đạn xe tăng trị giá 700 triệu USD, 500 triệu USD cho xe chiến thuật và 60 triệu USD cho đạn súng cối.

Quân đội Israel đã bắt đầu một chiến dịch quân sự ở phía đông Rafah với kết quả là giành quyền kiểm soát phía Gaza của cửa khẩu Rafah với Ai Cập.

Chính quyền Israel tuyên bố hoạt động này nhằm mục đích tiêu diệt các tiểu đoàn còn lại của phong trào Hamas ở Dải Gaza. Truyền thông Israel đưa tin nội các chiến tranh của Israel đã chấp thuận mở rộng hoạt động trên bộ ở Rafah.

Theo Liên Hợp Quốc, tính đến tháng 5, ước tính có khoảng 600.000 người đã phải di dời khỏi Rafah. Với việc không thể tiếp cận các cửa khẩu biên giới, nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men đang nhanh chóng cạn kiệt trong khu vực.

Chương trình Lương thực Thế giới cho biết nguồn dự trữ lương thực và nhiên liệu ở Gaza có thể cạn kiệt trong vài ngày nữa. Ít nhất 35.233 người đã thiệt mạng và 79.141 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023.

Theo Ủy ban Cứu hộ Quốc tế, quy mô của cuộc khủng hoảng vượt quá sức tưởng tượng ở miền nam Gaza khi lực lượng mặt đất của Israel tiến vào Rafah khiến người dân phải di dời hàng loạt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ