Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết về hoàn cảnh của học sinh lớp 1 bị viêm cầu thận gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các nhà hảo tâm và bạn đọc hỗ trợ số tiền 65.452.000 đồng.
Trong đó, nhà trường vận động được số tiền 28.692.000 đồng; bạn đọc ủng hộ qua số tài khoản của người thân Quốc Trọng 33.860.000 đồng và qua tác giả bài viết 2 triệu 900 nghìn đồng.
Bé Phạm Quốc Trọng (SN 2019, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) là nhân vật trong bài viết "Học sinh lớp 1 mắc bệnh viêm cầu thận mong được trợ giúp".
Như Báo GD&TĐ thông tin, bé Phạm Quốc Trọng (học sinh lớp 1, ngụ nhà số 202/11, đường Phan Bội Châu, khóm Bình Thới 3, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM.
Bé Trọng là con của anh Phạm Quốc Sang và chị Nguyễn Thị Cẩm Linh. Ba mẹ bé đều là công nhân làm ở lò gạch, thu nhập thấp nên cảnh nhà luôn thiếu trước hụt sau. Chị bé học hết lớp 9 rồi nghỉ học phụ bán quán cà phê giúp ba mẹ lo cho em đi học.
Bé Trọng phát bệnh đã 5 lần vào ra bệnh viện. Nay bệnh tình có dấu hiệu nặng thêm, bệnh viện tỉnh chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TPHCM tiếp tục điều trị với các biểu hiện như: tăng huyết áp, khó thở và một vài biến chứng khác do viêm cầu thận.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Loan, dì ruột bé Quốc Trọng đại diện gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo GD&TĐ và nhà trường đã kết nối bạn đọc, các tập thể, các cá nhân và các nhà hảo tâm đã cùng chung tay trợ giúp hoàn cảnh của bé có thêm chi phí điều trị vượt qua cơn bạo bệnh.