Theo giới truyền thông Nga đưa tin hôm 03/10, tại khu vực Pokrovsk thuộc lãnh thổ vùng Donetsk hiện đang diễn ra giao tranh quyết liệt giữa Nga và Ukraine, một nhóm chiến binh thuộc đơn vị tinh nhuệ "Skala" của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đầu hàng quân Nga.
Xin nhắc lại, vào hôm 02/10, bất chấp việc Lực lượng Vũ trang Ukraine đồn trú ở Pokrovsk liên tiếp phải rút lui khỏi các khu vực phòng thủ, vị Tổng thống đã mãn nhiệm ở Kiev là ông Volodymyr Zelensky đã trao tặng thành phố này, cùng một số thành phố khác đang nằm trong vòng vây của quân Nga, danh hiệu “Thành phố Anh hùng”.
Bình luận về hành động đó, giới truyền thông Moscow đã mỉa mai rằng, những danh hiệu được trao cho các thành phố này sẽ sớm trở thành vô nghĩa bởi nó sắp thuộc về tay Nga, cũng giống như ông Zelensky, đã mất đi tính chính danh trong cương vị người đứng đầu Ukraine.
Trở lại với Pokrovsk, trong quá trình thẩm vấn của quân nhân Nga, những người lính Ukraine đã mô tả tình hình khốn khổ mà các đơn vị của họ cố thủ ở thành phố đang phải đối mặt và xác nhận rằng, bộ chỉ huy quân sự của chính quyền Kiev về cơ bản đang chuẩn bị đầu hàng ở thành phố này.
“Quân đội Ukraine đang chuẩn bị đầu hàng ở Pokrovsk” - một trong những chiến binh của Skala bị bắt là binh sĩ mang tên Mikhail Chelenko cho biết.
Những báo cáo này hoàn toàn đáng tin cậy, xét đến việc các nhà phân tích quân sự của chính quyền Kiev đã đưa tin về những vấn đề mà Quân đội Ukraine gặp phải ở Pokrovsk và vùng phụ cận thành phố trong vài ngày qua.
Họ thừa nhận rằng, toàn bộ tuyến hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong khu vực chiến sự này đều nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái (UAV) của Quân đội Nga.
Việc cung cấp đạn dược và lương thực cho thành phố, cũng như sơ tán người bị thương, gần như là bất khả thi.
Đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng thiếu quân phòng thủ trong nội thành Pokrovsk, khi lực lượng dự bị ở các nơi chuyển về lại được Bộ chỉ huy Ukraine điều lên chi viện cho khu vực giao tranh ở phía bắc là Dobropillia.
Tình hình ở phía bắc Pokrovsk cũng không lý tưởng đối với Quân đội Ukraine, khi các lực lượng tăng cường cũng không thể cắt đứt cái gọi là “tai thỏ” ở Dobropillya (ám chỉ các mũi đột phá thọc sâu của quân Nga vào các khu vực kiểm soát của chính quyền Kiev).
Các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện nay đang bị sa lầy trong khu vực Dobropillya và hầu như không có cách nào để quay trở lại điểm xuất phát.
Và mặc dù các báo cáo từ chiến trường tiếp tục cho thấy các cuộc phản công thường xuyên của Ukraine gần Dobropillya và thậm chí một số thành công về mặt chiến thuật, nhưng những hành động này không thể thay đổi được bức tranh tổng thể về cuộc giao tranh ở khu vực này.