Pierre Cardin và Jeanne Moreau: Tình yêu từ chiếc váy đầu tiên

GD&TĐ - Tên tuổi nhà thiết kế thời trang Pierre Cardin đã trở thành thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ông sở hữu khoảng 500 phát minh thời trang. Còn “nàng thơ” của ông là những nữ nghệ sĩ nổi tiếng và xinh đẹp nhất.

Pierre Cardin và Jeanne Moreau.
Pierre Cardin và Jeanne Moreau.

Cardin thường nói, ông chỉ quan tâm đến phụ nữ như một đối tượng thẩm mỹ. Nhưng mọi quy tắc đều có ngoại lệ. Trong cuộc đời của Cardin, có một phụ nữ đã “biến đổi tâm hồn” và khơi dậy trong ông không chỉ trí tưởng tượng sáng tạo...

Yêu để tôn thờ

Câu chuyện diễn ra vào năm 1961, khi nữ diễn viên nổi tiếng Jeanne Moreau, 33 tuổi, theo lời giới thiệu của Coco Chanel, nhờ nhà thiết kế thời trang Pierre Cardin, 39 tuổi, giúp đỡ. Lúc bấy giờ ông mới nổi tiếng trong giới quý tộc hẹp. Jeanne cần một chiếc váy để diễn vai chính là một mỹ nhân hiện đại trong bộ phim tâm lý “Eve”. Không gặp riêng Cardin mà chỉ giải thích công việc cho ông qua điện thoại, bà vô cùng ngạc nhiên khi nhận được chiếc váy của mình.

Sau này, cả hai đều thừa nhận, ngay trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, họ đã phải lòng nhau. Chỉ mới nói chuyện với Jeanne ba phút, nhưng Pierre Cardin đã nhận thấy người phụ nữ này gợi lên trong ông những cảm xúc mới mẻ. Đó không chỉ là sự hấp dẫn về thể xác mà còn là khao khát thâm nhập vào tâm hồn và ý nghĩ của một con người. Đến lượt mình, Jeanne cũng trải qua những cảm giác tương tự, bà đã nhìn thấy ở Pierre đúng là người đàn ông mơ ước.

Ngay sau khi hoàn thành vai diễn, Jeanne đã đến hiệu may của Pierre Cardin và mời ông thiết kế trang phục cho mình. “Tôi phải lòng Pierre ngay tức khắc, khi chưa biết gì về ông, mới chỉ nhìn thấy tác phẩm của đôi tay ông. Nhưng khi gặp ông, tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên... Mọi chuyện như sét đánh ngang tai. Tôi biết ông là người đồng tính, nhưng trong thâm tâm tôi cảm thấy ông có khả năng yêu tôi”, nữ diễn viên tâm sự.

Ban đầu, Pierre Cardin rất ngưỡng mộ tài năng của Jeanne Moreau, và chỉ sau đó mới quan tâm đến bà như một phụ nữ. Nhà thiết kế thời trang thừa nhận, ông đã yêu Jeanne sau khi được xem vai bà cụ do cô thực hiện năm 25 tuổi. Kể từ đó, ông gọi Jeanne là “người phụ nữ vĩ đại của điện ảnh Pháp”. Phụ nữ thường truyền cảm hứng cho ông, nhưng họ không bao giờ là đối tượng khao khát của ông. Pierre Cardin không giấu giếm điều này: “Tôi là người đồng tính và chưa bao giờ yêu phụ nữ. Nhưng Jeanne hết sức gợi cảm. Tôi tôn thờ người phụ nữ này và cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh. Như thể nàng được sinh ra cho riêng tôi. Nàng đã làm tôi ngây ngất và biến đổi toàn bộ tâm hồn tôi... Tôi khao khát người phụ nữ này. Và có lẽ, không chỉ riêng tôi... Vì sau bộ phim “Những người tình”, tin tôi đi, người phụ nữ này được hầu hết đàn ông Pháp mong ước...”.

Nhà thiết kế thời trang Pierre Cardin.
Nhà thiết kế thời trang Pierre Cardin.

Biểu tượng của cảm hứng sáng tạo

Jeanne Moreau thực sự là một người phụ nữ phi thường và một diễn viên tuyệt vời. Bà trở thành biểu tượng của điện ảnh “làn sóng mới”, chuyên đóng những bộ phim trí tuệ, phi thể loại. Bà không đẹp rực rỡ như Brigitte Bardot hay Catherine Deneuve. Sau này, nhà phê bình điện ảnh Ginette Vensando viết: “Nếu như Brigitte Bardot là biểu tượng của sự đa cảm, và Catherine Deneuve - sự thanh lịch, thì Jeanne Moreau thể hiện lý tưởng về vẻ đẹp trí tuệ của người phụ nữ trong điện ảnh…”.

Thời trẻ, Jeanne Moreau thường bị coi là không ăn ảnh và kém hấp dẫn. Vì vậy không thể so sánh sự nổi tiếng của bà với ánh hào quang của những nữ diễn viên cùng thời. Ở nhiều nước, bà không nổi tiếng bằng các đồng nghiệp của mình trên phim trường - Alain Delon, Pierre Richard, Gerard Depardieu, v.v... Thế nhưng, bà thường được những đạo diễn xuất sắc nhất thời bấy giờ - Francois Truffaut, Michelangelo Antonioni, Luis Bunuel... mời đóng phim.

Nhiều người tin rằng, Jeanne Moreau là vợ của Pierre Cardin. Nhưng thực ra họ chưa bao giờ chính thức kết hôn. Nữ diễn viên và nhà thiết kế thời trang chỉ sống với nhau 4 năm. Sau này cả hai đều hồi tưởng về quãng thời gian đó như một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất trong đời họ. Họ cùng nhau đi du lịch nhiều nơi, họ không bao giờ chán nhau. “Chúng tôi hoàn toàn hòa hợp, bởi vì cả hai chúng tôi đều tự lập và không cần dựa vào nhau để thành công. Jeanne là nguồn cảm hứng của tôi, tôi đã thiết kế cho nàng những bộ trang phục khác thường, táo bạo, sang trọng, lịch sự. Jeanne đánh thức trong tôi niềm yêu thích văn học và sân khấu, còn tôi khơi dậy ở nàng niềm đam mê du lịch”, Cardin nói.

Jeane biết cách gây ngạc nhiên và làm những việc bất ngờ. Một lần ở New York, bà đột nhiên dừng lại giữa Đại lộ số 5 và bắt đầu hát. Pierre Cardin bối rối đứng bên cạnh. Những người qua đường ném tiền cho bà, còn bà nhập vai ca sĩ đường phố đạt đến mức cứ thế biểu diễn trong nửa giờ. Sau đó, bà nhặt nhạnh những đồng tiền, đếm và nói một cách hài lòng: “Chà, em đã kiếm được tiền đủ mua hai chiếc bánh hamburger và một chai nước ngọt. Ta đi thôi, em sẽ đãi anh!”.

Nữ diễn viên Jeanne Moreau.
Nữ diễn viên Jeanne Moreau.

Còn lại sự dịu dàng và… hối tiếc

Có lẽ, nếu nữ diễn viên có thể sinh con thì họ sẽ tiếp tục sống với nhau. Pierre Cardin thừa nhận: “Những năm tháng bên nhau, chúng tôi đã sống thật điên rồ. Jeanne thường xuyên bận rộn trên trường quay hoặc trong nhà hát, còn tôi biến mất trong hiệu may hoặc chuẩn bị các buổi biểu diễn thời trang. Chúng tôi sống vội vàng, gấp gáp, kịp làm tất cả, nhưng bên cạnh đó, chúng tôi không thể gìn giữ được điều quan trong nhất - tình cảm của mình. Thêm vào đó, tôi và Jeanne không thể có con. Thật không may, Jeanne đã làm phẫu thuật, và đấy là nguyên nhân dẫn đến vô sinh. Có lẽ, điều tôi tiếc nuối trong cuộc đời mình là không có con”.

Họ vẫn giữ được quan hệ thân mật ngay cả sau khi chia tay. Nhà thiết kế thời trang cho biết: “Dù sao, tôi rất biết ơn số phận đã cho tôi gặp gỡ người phụ nữ này. Dần dần, nỗi đau qua đi, chỉ còn lại sự dịu dàng và... hối tiếc. Jeanne mãi mãi là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời tôi, người duy nhất tôi yêu”.

Xét về mặt nào đó, họ luôn luôn chung thủy với nhau. Trong trái tim Pierre Cardin không còn người phụ nữ nào nữa, mặc dù ông thú nhận: “Tôi đã ngủ với phụ nữ, tôi đã ngủ với đàn ông. Tôi là con người tự do. Tôi đã được những người phi thường yêu mến, quyến rũ và khao khát”. Jeanne Moreau kết hôn hai lần, nhưng cả hai cuộc hôn nhân đó đều kết thúc nhanh chóng. Duy có một điều bà không bao giờ thay đổi, đó là sở thích thời trang. Trong suốt 40 năm, bà tiếp tục mặc đồ của Cardin. Nhờ ông, bà trở thành biểu tượng của Paris sang trọng.

Cuộc đời bà có rất nhiều mối tình, nhưng bà không bao giờ xây dựng được một gia đình bền chặt và những mối quan hệ lâu dài. Jeanne Moreau gọi những bộ phim mà bà đã đóng là những đứa con của mình và coi tình yêu, sự sáng tạo là cao quý nhất trong cuộc đời mình. Bà đã nói một câu nói nổi tiếng: “Tuổi tác không bảo vệ bạn trước tình yêu, nhưng tình yêu, ở một mức độ nào đó, bảo vệ bạn trước tuổi tác”. Nữ diễn viên Pháp nổi tiếng Jeanne Moreau qua đời năm 2017, thọ 89 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ