Chọn tha thứ, trong lòng sẽ luôn có gai nhọn
Một cuộc điều tra về hôn nhân cho thấy, 80% đàn ông ngoại tình cuối cùng đều quay trở lại gia đình. Khi bị phản bội, không ít phụ nữ đều lựa chọn tha thứ cho đối phương và tiếp tục cuộc sống hôn nhân.
Nguyên nhân đằng sau có lý do tình cảm, cũng có lý do thực tế, ví dụ như năng lực sống của bản thân, điều kiện kinh tế trong gia đình, hay ảnh hưởng đến con cái.
Dù là vì lý do gì, nguyên nhân cơ bản thường xoay quanh việc bạn tạm thời chưa có khả năng ly hôn về mặt kinh tế và tinh thần. Điều này cũng có nghĩa là, để cuộc hôn nhân này tiếp tục, bạn phải nhẫn nhịn ở mức độ nào đó về mặt cảm xúc, chọn cách im lặng với một số hành vi không tốt của người bạn đời.
Lúc này, bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng tự trách bản thân, cảm thấy mình rất yếu đuối, vô dụng, bất lực và không giúp được gì. Một mặt bạn không buông bỏ mối quan hệ hiện tại, trong tâm lại còn có sự mong đợi và phụ thuộc, một mặt lại đầy nghi ngờ và không hài lòng với người đàn ông trước mắt.
Nếu đàn ông không hợp tác với nhu cầu quay lại của bạn, bạn sẽ rơi vào vực thẳm của cảm xúc băng giá, bạn sẽ chán nản, tuyệt vọng và bất lực.
Nếu đàn ông có biểu hiện sửa lỗi, đối xử tốt hơn với bạn và gia đình, thậm chí sẵn sàng mở điện thoại cho bạn xem, nhưng sự mất niềm tin trong lòng bạn đã ăn sâu. Dù anh ấy làm gì, bạn cũng sẽ nghi ngờ mục đích đằng sau của anh ấy.
Và dù theo hướng nào, trong quá trình đó, cảm xúc của bạn sẽ thay đổi liên tục, có lúc cảm thấy không vấn đề gì, lúc khác thì những cảm xúc tiêu cực bùng lên, cãi nhau với anh ấy, đem chuyện cũ ra nhắc lại. Thậm chí, đôi khi bạn có thể dùng một số cách khác để trả thù đối phương.
Những phụ nữ chọn tha thứ tưởng chừng đã giải quyết vấn đề hôn nhân hiện tại, thực ra trong lòng đã đầy những vết thương, thậm chí từ đó không còn tin vào tình cảm, mất khả năng yêu thương.
Buông bỏ cũng khó lòng tha thứ
Có một phụ nữ, sau 10 năm ly hôn mới thực sự buông bỏ quan hệ hôn nhân trước đó. Điều giúp cô buông bỏ, ngoài sức mạnh của thời gian, lý do quan trọng hơn là sau 10 năm, cuộc sống của cô còn tốt hơn cả chồng cũ.
Chỉ cần bản thân sống đủ tốt, những chuyện đã qua có thể không cần tính toán nữa. Tuy nhiên, tất cả sự buông bỏ chỉ là che giấu vết sẹo trong lòng. Dù vết sẹo có mờ đi, nó vẫn tồn tại, thậm chí còn ảnh hưởng lâu dài.
Ví dụ, sau khi ly hôn, cô mất đi kỳ vọng về tình cảm, về hôn nhân, và càng thất vọng hơn với đàn ông. Cô không còn khả năng bước vào một mối quan hệ theo cách đơn giản, thuần khiết; bất kỳ cuộc hôn nhân nào trông có vẻ hạnh phúc viên mãn, cô đều thấy nghi ngờ.
Sự phản bội trong hôn nhân thường phá hủy suy nghĩ vốn có của một người, đặc biệt là với những người phụ nữ từng nghĩ mình khá hạnh phúc. Sự tàn phá mà phản bội đem lại sẽ còn kéo dài và sâu sắc hơn nhiều.
Ngay cả khi đã chọn ly hôn, trong những năm dài sau đó, cũng sẽ rơi vào sự nghi ngờ và phủ nhận về bản chất con người, nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân, sẽ không còn tin vào tình yêu, sẽ sợ hãi những mối quan hệ thân mật mới, thậm chí với cuộc sống mới của mình, đầy rẫy những cảm giác không thoải mái.
Và cả khi một ngày nào đó, bản thân sống những ngày tốt đẹp hơn, tất cả tổn thương cũng đã được thời gian gác lại, nhưng vết thương trong lòng sẽ tồn tại mãi mãi. Với người chồng cũ từng làm tổn thương mình, có thể buông bỏ nhưng chắc chắn không thể tha thứ hoàn toàn.
Suy cho cùng, người từng phản bội, làm tổn thương bạn, đã phá vỡ tất cả những tưởng tượng đẹp của bạn về tình yêu, khiến tâm hồn bạn trở nên thực tế và lạnh lùng.