3 thứ ‘độc dược’ phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - “Sát thủ vô hình” trong hôn nhân không phải là ngoại tình, mà là 3 loại “độc dược mạn tính” sau đây.

Nguyên nhân khiến tỉ lệ ly hôn tăng cao thường không phải là sự phản bội, mà là vô số những sai lầm trong cách vợ chồng cư xử với nhau. (Ảnh: ITN).
Nguyên nhân khiến tỉ lệ ly hôn tăng cao thường không phải là sự phản bội, mà là vô số những sai lầm trong cách vợ chồng cư xử với nhau. (Ảnh: ITN).

Dữ liệu từ các nhà xã hội học cho thấy, nguyên nhân khiến tỉ lệ ly hôn tăng cao thường không phải sự phản bội, mà là vô số những sai lầm trong cách vợ chồng cư xử với nhau.

Nhiều cặp vợ chồng khi bước vào phòng tư vấn, trên mặt đều hiện rõ sự bối rối giống nhau: “Chúng tôi không ngoại tình, không bạo lực gia đình, thậm chí hiếm khi cãi vã, vậy tại sao tình cảm vẫn đến hồi kết thúc?”. Câu trả lời thường ẩn trong những chi tiết hàng ngày tưởng chừng không quan trọng.

Không giao tiếp còn tổn thương hơn bạo lực thể chất

Bỏ bê cảm xúc là khi bạn háo hức chia sẻ một câu chuyện cười, đối phương chỉ nhìn vào màn hình điện thoại và lơ đãng đáp một câu: “Ừm”; là khi bạn ốm yếu và mong được quan tâm, đối phương chỉ hờ hững nói một câu: “Nên uống nước ấm nhiều hơn” rồi tiếp tục chơi game; là ngay cả khi ngủ cùng giường, hai người vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách.

Tâm lý học khẳng định, việc bị bỏ mặc cảm xúc lâu dài có hại cho não không thua gì bạo lực ngôn từ. Một cặp vợ chồng từng gây sốt trên mạng, vợ cố gắng nói chuyện trên bàn ăn, nhưng chồng chỉ cúi đầu ăn hoặc trò chuyện với người khác, hoàn toàn tránh giao tiếp bằng mắt.

Khi một người liên tục xác nhận mình “như không khí”, thì dù trái tim có sôi sục đến đâu cũng sẽ đóng băng. Cuộc hôn nhân “không giao tiếp” kiểu này cuối cùng sẽ khiến người bị bỏ mặc rơi vào lo âu kéo dài, và trong tuyệt vọng, họ chọn ra đi.

Kiểm soát đối phương dưới danh nghĩa tình yêu

"Tôi làm tất cả vì lợi ích của em" - câu nói này đã trở thành xiềng xích ngột ngạt nhất trong nhiều cuộc hôn nhân. Tình yêu thực sự là để đối phương tự do phát triển, còn tình yêu kiểm soát thì giống như một chiếc lồng.

"Chất độc mạn tính" này thường khoác cái áo gọi là “hy sinh”. Ví dụ, chồng tự ý quyết định rằng vợ phải nghỉ việc khi đang mang thai, lý do là “bên ngoài quá vất vả, anh nuôi em”; hoặc vợ tự ý can thiệp vào các mối quan hệ xã hội của chồng, lý do là “những người bạn đó không đáng tin, em làm vậy vì tốt cho anh”.

Đằng sau hành vi kiểm soát này thường là sự bất an bên trong. Họ cố gắng cải tạo đối phương dưới danh nghĩa tình yêu, tước đi quyền lựa chọn và giá trị bản thân của người kia.

Tình yêu không có sự tôn trọng, cuối cùng sẽ biến thành thống trị và chiếm hữu. Khi một bên trong hôn nhân mất đi chính mình, trở thành người phụ thuộc vào đối phương, mối quan hệ đó sẽ trở thành chiến trường của cuộc đấu tranh quyền lực. Những nhu cầu bị dồn nén không biến mất, mà trở thành những quả mìn ẩn, một ngày nào đó sẽ nổ tung trong cuộc sống tưởng như yên bình.

Xem việc cống hiến của đối phương là “nghĩa vụ”

Điều đau lòng nhất trong hôn nhân là khi bạn coi sự cống hiến của đối phương là hiển nhiên. Một bên lâu ngày đảm nhận việc nhà, chăm con hay gánh vác áp lực kinh tế, mệt mỏi đến mức kiệt sức, trong khi bên kia lại thờ ơ, thậm chí một lời “cảm ơn” cũng tiếc không nói.

Tâm lý này chính là chất ăn mòn hôn nhân. Người cống hiến sẽ thấy vô cùng mệt mỏi và oan ức, cảm giác như mình là “bảo mẫu miễn phí” hoặc “máy rút tiền”; còn bên nhận sẽ trở nên vô cảm, mang tâm lý trẻ con, nghĩ rằng mọi thứ đều đáng được hưởng.

Hôn nhân không bao giờ là câu chuyện cổ tích có kết thúc hạnh phúc mãi mãi, mà cần được chăm sóc tỉ mỉ như một chậu cây.

Nếu bạn nhận thấy trong hôn nhân của mình đang xuất hiện những dấu hiệu kể trên, đừng chờ đến lúc không thể cứu vãn mới hối hận. Hãy bắt đầu từ hôm nay, thử bỏ điện thoại xuống 15 phút mỗi ngày, trò chuyện chất lượng cùng nửa kia; hãy nhìn thấy những gì đối phương cống hiến, nói lời cảm ơn và tôn trọng sự khác biệt của nhau, hôn nhân sẽ trở thành bến cảng an toàn, chứ không phải nguồn cơn của bão tố.

Theo toutiao.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ